My Opera is closing 1st of March

I love you forever, my friend :x

5 days

5 ngày...

Con số kia càng nhiều, càng gần thì tg 5 tháng càng ít đi.
Nhưng mà e không dám đếm đâu, chỉ những lúc thế này thôi. Vì nếu tg trôi càng nhanh thì e sẽ sớm phải xa nhà. Buồn đúng không anh. A cũng đang như thế mà smile

Mấy hôm nay e suy nghĩ rất nhiều, về những lời Sasha nói. Đừng nói e ghen nhá, e chỉ muốn biết là đối vs e ấy thì a như thế nào thôi. E ấy đến trước, và e không muốn là ng cướp a đi từ e ý. E không muốn ác như thế. Nên là e sẽ tìm hiểu dần về Sasha. E biết e nói điều này a lại cho e là vớ vẩn, vs nghĩ linh tinh, rùi lại chán e. Nếu thế thì e cũng phải chịu thôi. Nhưng mà e có linh cảm là e sẽ không phù hợp vs gia đình a đâu. Tính chuyện này còn quá sớm đúng không anh, nhưng mà dù chỉ là ng y thôi thì cũng khó. A vs Sasha cùng là ng HN, có lẽ bmẹ a sẽ quý e ý hơn. Sasha còn rất hiểu về gia đình a nữa. E thấy thế, vì e ý nói vs e rất nhiều chuyện e không biết, như là a là con một, rùi ở nhà bmẹ a gọi a thế nào, rùi tất tần tật, rất nhiều thứ nữa. E sợ...sợ là mình đủ sức để đi tiếp, khi mà có một ng có lẽ đc sự ủng hộ lớn hơn e. sad

5 ngày rùi, còn lâu lắm... Nhưng e sẽ vẫn chờ, dù là sau đó, chúng ta như thế nào, chỉ cần a tin và a còn tc vs e, thì e sẽ đi tiếp cùng a. Nhớ nhé...

4tháng 27ngày...6 ngày... gần 1 tuần :)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.