My Opera is closing 1st of March

I love you forever, my friend :x

6 ngày... gần 1 tuần smile

Gần 1 tuần a đi rùi đấy... vẫn bặt vô âm tín, không một tn, không sms, không điện thoại. Vẫn bít là chắc chắn sẽ như thế, nhưng sao mà hụt hẫng quá đi =((.

Hnay e đã làm đc chuyện đầu tiên trong đời tốt cho mình a ạh. E đã qđịnh nói hết vs 1 ng, để ng ta không bao giờ hi vọng vào tc của ng ta vs e nữa. E tin là e làm đúng, vì e không muốn phải buồn thêm nữa, rõ là e không có gì vs ng ta, mà cứ phải giả vờ là đang cố gắng, rùi thế nọ thế kia, e mệt mỏi lắm. Trong khi tc của e dành cho ng khác, mà e lại phải tự lừa dối mình. Nhưng điều quan trọng là e không muốn làm tổn thương ng ta nữa. Ng ta hi vọng nhiều quá, tin tưởng nhiều quá, mà có đc gì đâu smile chỉ là đau khổ và tuyệt vọng. E biết mình là ng không tốt, gần như e đã làm tan nát trái tim một con ng, và có thể nó sẽ mãi thành nếp nhăn không thể nào lành lại đc, nhưng kết thúc như thế thì tốt hơn đúng không a. Kết thúc để ít nhất trái tim đó chỉ chịu một vết nhăn, còn hơn là tổn thương mãi mãi. Mà đâu chỉ có 1, cả e nữa, nếu càng tiếp tục thì e càng đau khổ đúng không?

E biết mình quyết định đúng. E biết mng có thể trách e, nhưng rồi sẽ hiểu e, vì tc là thứ mà lí trí không thể nào chi phối đc. smile

Sắp đi học rồi, còn nhiều thứ bộn bề chưa làm đc quá, muốn nghỉ ngơi mà không đc.

Gắng học tốt nhé a smile

5 days1 tuần a đi :(

Write a comment

New comments have been disabled for this post.