My Opera is closing 1st of March

I love you forever, my friend :x

1 tuần a đi sad

Đc đúng 1 tuần rùi a nhỉ. Nhớ 1 tuần trước a còn onl nói chuyện vs e. Lúc ấy a bít e vui thế nào không, vì a nói a vẫn còn thích e, vì có thể e đã tìm lại đc ty của mình.

1 tuần vừa rồi cũng không có gì đặc biệt xảy ra, ngoài việc e đã làm cho một ng đau khổ. Nhưng e biết, chỉ đau một lần thôi, rồi sau này ng ta sẽ hp, có thể hp hơn là chờ đợi một thứ tc không bao giờ có thật từ e smile

1 tuần nữa e sẽ phải xa mảnh đất này, bay đến 1 chân trời mới, nơi mà tương lai sẽ tự do e định đoạt. E biết mình còn rất nhiều, rất nhiều thứ cần làm trước khi lên đường, và cũng cần phải học thêm rất nhiều về một cuộc sống mới, nơi không có bố mẹ bên cạnh, sẽ không còn là những lúc hờn dỗi vô lí, hay làm nũng vs bố mẹ. E sẽ phải tự lo cho bản thân mình. Khó khăn lắm chứ, nhưng tất cả đều phải vượt qua, nếu không vượt qua đc thì e sẽ vĩnh viễn thất bại. Sẽ không thế, e sẽ tự lo đc cho bản thân, cho cs sau này của mình, chỉ cần mng luôn ủng hộ e, e sẽ chiến đấu tới cùng.

A đi 1 tuần, không tin tức... E biết mình chưa là gì để a phải thông báo tình hình. Nhưng không sao. chỉ cần a vẫn ổn là đc. Cố gắng lên a nhé smile

6 ngày... gần 1 tuần :)Hơn 1 tuần 1 ngày :p

Write a comment

New comments have been disabled for this post.