My Opera is closing 1st of March

I love you forever, my friend :x

Nine days

E đang nghe FFR đấy a smile Vol 9, cổ tích mưa...

Có thể nghe chưa đc nhiều lắm, nhưng mà có tâm trạng của e một ngày mưa như thế. Mưa buồn lắm, vì đã có lúc mưa hằn trong tim một nỗi nhớ, một sự cô đơn... Có những cơn mưa đến rồi đi, chắc chắn mưa sẽ ngớt, nhưng nỗi đau ấy sẽ còn mãi, khó quên, và có thể sẽ không quên đc.

9 ngày, tg trôi qua thật chậm. Tưởng rằng 5 tháng sẽ qua đi nhanh, nhưng thật không ngờ là lâu như thế. Từng ngày ngồi chờ tg qua đi, để rùi đến bgiờ thì bít là tg thật lâu, thật chậm. Tg đang thử thách lòng ng phải không a sad Nhưng lòng ng sẽ vượt qua thử thách ấy. Tin là như thế smile

Và FB vui vs Linh đi a, Linh đỗ NNS rùi, Linh là K48 rùi. Linh chờ điều này quá lâu rùi a nhỉ, và xứng đáng để nhận đc niềm vui ấy. E hạnh phúc, hạnh phúc vì một ng bạn của mình cuối cùng cũng đã chờ đợi đc, cũng đã thành công smile

E hiểu những gì Linh trải qua là khó khăn, và e vui với niềm vui của bạn ý rất nhiều.

Cũng một niềm tin như vậy, e sẽ chờ a tháng 7 năm tới, nhất định a sẽ làm đc, phải không a smile

Thành công ngay từ bgiờ a nhé smile

Hơn 1 tuần 1 ngày :p10...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.