suy nghĩ
Thursday, August 20, 2009 3:52:01 PM
Anh à, hnay e đã nc với một ng bạn. Ng ta bảo e là nếu từ bỏ đc, tức là không yêu. A biết không, e nói từ bỏ, tức là e bất lực. E không múôn từ bỏ một chút nào, nhưng thực sự e không biết làm thế nào nữa.
E vô dụng, mãi mãi là như thế. E thất bại, cũng mãi mãi là như thế. E không tự tin vào tc của mình. E sai rồi đúng không.
E không thể từ bỏ, vì e thật lòng. Nhưng e đau...
E sẽ mạnh mẽ... để vượt qua thời gian này. Nhưng việc e có thể mạnh mẽ để đối mặt hay không thì e không biết đc. Hoang mang và lo sợ...
Hnay cầm trong tay tờ giấy báo mà e chẳng thấy vui, có qúa nhiều thứ làm e buồn. Và dường như nỗi buồn đã trấn át niềm vui ấy...
Chúc a học tốt. A không phải là một CSCĐ trong e, mà a mãi mãi vẫn là Trì, Trì mà e quen biết
E vô dụng, mãi mãi là như thế. E thất bại, cũng mãi mãi là như thế. E không tự tin vào tc của mình. E sai rồi đúng không.
E không thể từ bỏ, vì e thật lòng. Nhưng e đau...
E sẽ mạnh mẽ... để vượt qua thời gian này. Nhưng việc e có thể mạnh mẽ để đối mặt hay không thì e không biết đc. Hoang mang và lo sợ...
Hnay cầm trong tay tờ giấy báo mà e chẳng thấy vui, có qúa nhiều thứ làm e buồn. Và dường như nỗi buồn đã trấn át niềm vui ấy...
Chúc a học tốt. A không phải là một CSCĐ trong e, mà a mãi mãi vẫn là Trì, Trì mà e quen biết

