For my luv
Thursday, September 10, 2009 5:52:59 AM
Hnay là ngày đầu tiên của tháng thứ 2...
Khó khăn vẫn mãi là khó khăn... thử thách cũng vẫn là thử thách... Và e sẽ vượt qua khó khăn và thử thách đó...
Có lẽ e đã không viết cho anh... lâu rồi đúng không anh... Không phải vì e nản... không phải vì e gục ngã trước thời gian và khoảng cách... E múôn giữ riêng những khoảnh khắc nhớ a cho mình.
Anh biết không... hôm trước, xem các bạn chơi bóng rổ, e thấy nhớ a nhiều... Muốn đc 1 lần nhìn a chơi bóng. E thích bóng rổ mà, không phải vì a chơi mà e thích đâu nhé, e thích bóng rổ từ khi chưa gặp a cơ ý. Bóng rổ là niềm đam mê của biết bao người... E thích bóng rổ từ khi xem phim "Biệt thự táo đỏ"... Từ lâu lắm rồi ý :"> E không chơi được bóng, vì chiều cao có hạn của mình, nhưng e thích xem, thích đc nhìn ng khác chơi...
Nhưng... e không đc nhìn a chơi... nhìn mấy bạn mà e thấy nhớ a.
A nói a ốm, e lo lắm... thời gian còn nhiều, mà a đã ốm như vậy rồi =(( Lo lắng cho a lắm, và muốn anh thật bình an trở về. 5 tháng dài... nhưng mà nếu để 1 ng trưởng thành thì e sẽ không sợ phải chờ đợi đâu. E muốn a quay lại, và tiếp tục bước chân trên con đường đến với FTU... nơi mà tương lai đợi anh, bạn bè đợi anh, và e đợi anh.
Mấy hôm vừa rồi e buồn... từng bỏ cơm đến 2 ngày... vì một số chuyện. Nhưng bgiờ thì e đã giải quýêt đc 1 phần rồi, đã cảm thấy thoải mái hơn. E sẽ sống tiếp.... và sống tốt hơn bi giờ...
Cố gắng lên nhé anh. Chờ a
4 tháng...
Khó khăn vẫn mãi là khó khăn... thử thách cũng vẫn là thử thách... Và e sẽ vượt qua khó khăn và thử thách đó...
Có lẽ e đã không viết cho anh... lâu rồi đúng không anh... Không phải vì e nản... không phải vì e gục ngã trước thời gian và khoảng cách... E múôn giữ riêng những khoảnh khắc nhớ a cho mình.
Anh biết không... hôm trước, xem các bạn chơi bóng rổ, e thấy nhớ a nhiều... Muốn đc 1 lần nhìn a chơi bóng. E thích bóng rổ mà, không phải vì a chơi mà e thích đâu nhé, e thích bóng rổ từ khi chưa gặp a cơ ý. Bóng rổ là niềm đam mê của biết bao người... E thích bóng rổ từ khi xem phim "Biệt thự táo đỏ"... Từ lâu lắm rồi ý :"> E không chơi được bóng, vì chiều cao có hạn của mình, nhưng e thích xem, thích đc nhìn ng khác chơi...
Nhưng... e không đc nhìn a chơi... nhìn mấy bạn mà e thấy nhớ a.
A nói a ốm, e lo lắm... thời gian còn nhiều, mà a đã ốm như vậy rồi =(( Lo lắng cho a lắm, và muốn anh thật bình an trở về. 5 tháng dài... nhưng mà nếu để 1 ng trưởng thành thì e sẽ không sợ phải chờ đợi đâu. E muốn a quay lại, và tiếp tục bước chân trên con đường đến với FTU... nơi mà tương lai đợi anh, bạn bè đợi anh, và e đợi anh.
Mấy hôm vừa rồi e buồn... từng bỏ cơm đến 2 ngày... vì một số chuyện. Nhưng bgiờ thì e đã giải quýêt đc 1 phần rồi, đã cảm thấy thoải mái hơn. E sẽ sống tiếp.... và sống tốt hơn bi giờ...
Cố gắng lên nhé anh. Chờ a

4 tháng...
