4tháng 27ngày...
Wednesday, August 12, 2009 4:05:39 PM
Hnay e nhận đc 1 cuộc điện thoại mà e không hề muốn. Số lạ, nhìn không biết, định không nghe, nhưng lại sợ chú e gọi. Nhấc máy vừa alo thì có ng hỏi "lại làm sao àh". Câu này e biết tại sao ng ta lại hỏi. Chắc tại 2 đứa mình có chuyện, e bảo vs mng là e muốn yên tĩnh ấy, e không nc vs ai cả, lên mạng thì cũng tắt đèn, mng pm không trả lời... Ng ta hỏi e có chuyện gì, rùi nói nhiều lắm, nhưng những câu nói ấy, càng làm e buồn hơn, e không cần sự quan tâm của ng ấy, e không cần ng ta hỏi thăm hay làm bất cứ điều gì vì e. Chẳng lẽ e lại nói thẳng là vì a àh. E sợ làm ng ta tổn thương... nhưng chính e lại đang tổn thương đấy chứ. Hnay cũng thế, e ít onl, rùi cũng không ra ngòai, cả ngày ở nhà chơi vs mẹ, rùi làm mấy thứ linh tinh. Ng ta lại hỏi, e không muốn nghe thấy giọng nói ấy, không múôn một chút nào. E trả lời qua loa, rùi cúp máy...
Bgiờ e muốn làm một thứ, để ng ta quên hẳn e đi, nhưng e không biết làm gì cả. Viết một thứ gì đó rùi đưa cho thì có ổn không nhỉ? E định viết vào blog cho ng đó. Chắc cũng thế thôi, chứ e chẳng muôn gặp mặt. Từ trước đến giờ, dù là có mấy ng có tc vs e, rủ e đi chơi, nhưng chưa bgiờ e đi chơi vs họ. Hay thật, chưa ai rủ đc e đi chơi...
E chuẩn bị đồ cũng tương đối rồi, nhưng lúc này thì e lại không múôn đi nữa, e không múôn xa nhà, không muốn xa bố mẹ, bạn bè, quê hương này... Nhưng biết sao đc... cuối cùng thì cũng vẫn phải đi thôi...
4 ngày rùi đấy a ạh. Chưa dài bằng những khoảng thời gian trong 1 tháng đó, khi mà chúng ta ít nc vs nhau ấy a ạh. Những lúc như thế thì cũng có buồn, nhưng biết là rồi sẽ tiếp tục nc lại thôi, vì chúng ta vẫn :x mà. Bgiờ thì khác lắm, chưa biết lúc nào có thể nc vs a, biết tình hình của a. Lo lắng, chờ đợi... hi vọng là anh ổn cả.
Còn 4tháng 27 ngày nữa. Cố lên a nhé
Bgiờ e muốn làm một thứ, để ng ta quên hẳn e đi, nhưng e không biết làm gì cả. Viết một thứ gì đó rùi đưa cho thì có ổn không nhỉ? E định viết vào blog cho ng đó. Chắc cũng thế thôi, chứ e chẳng muôn gặp mặt. Từ trước đến giờ, dù là có mấy ng có tc vs e, rủ e đi chơi, nhưng chưa bgiờ e đi chơi vs họ. Hay thật, chưa ai rủ đc e đi chơi...
E chuẩn bị đồ cũng tương đối rồi, nhưng lúc này thì e lại không múôn đi nữa, e không múôn xa nhà, không muốn xa bố mẹ, bạn bè, quê hương này... Nhưng biết sao đc... cuối cùng thì cũng vẫn phải đi thôi...
4 ngày rùi đấy a ạh. Chưa dài bằng những khoảng thời gian trong 1 tháng đó, khi mà chúng ta ít nc vs nhau ấy a ạh. Những lúc như thế thì cũng có buồn, nhưng biết là rồi sẽ tiếp tục nc lại thôi, vì chúng ta vẫn :x mà. Bgiờ thì khác lắm, chưa biết lúc nào có thể nc vs a, biết tình hình của a. Lo lắng, chờ đợi... hi vọng là anh ổn cả.
Còn 4tháng 27 ngày nữa. Cố lên a nhé
