Bối rối...
Wednesday, August 19, 2009 4:36:19 PM
5 tháng nữa . Hy vọng được gặp lại a CSCĐ mà e từng qen biết ^^. Chín chằn và trưởng thành rất nhiều
Ps : e k thik từ bỏ đâu '.'
Biết những lời này của ai không? Của Sasha đấy a ạh

Đọc xong mà tự nhiên thấy hụt hẫng đến lạ. Có lẽ càng lúc càng hiểu ra rằng mình không xứng với a. Biết không, bgiờ e lại có cảm giác như là sẽ không bgiờ tìm lại đc tg thuộc về 2 chúng ta ấy. E sợ, sợ lắm a ạh, sợ là một ngày e sẽ phải đấu tranh trên một chiến trường tc mà mình là kẻ yếu thế. E không xứng với a, không bằng cô bé kia, một cô bé HN, xinh, học giỏi, dễ thương. Phải chăng e sẽ thất bại, sẽ phải từ bỏ một ng mà e y? Phải chăng sẽ mất a, khi mà chúng ta còn chưa bắt đầu...
Viết những lời này chưa chắc a đọc đc, nhưng vì đó là cảm xúc thật của e. Hoang mang và lo sợ. Nếu 2 ng cùng chờ một ngày sau 5 tháng, thì ai sẽ là ng chờ đc. E không muốn nói đến chiến thắng, vì với e, a không phải thứ đồ vật để đấu tranh, giành giật. A là ng mà e tin tưởng, là ng e y thương. E không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Sao lại như thế này đc cơ chứ. Sợ phải từ bỏ...
Hãy nói cho e biết e phải làm gì, dù chỉ một lần thôi cũng đc. E chỉ cần biết là a y e, chứ không phải ng khác, thì e sẽ chịu tất cả, e sẽ cố gắng đi tiếp cùng a. Đừng im lặng vs e, e sợ thật đấy
Đã nhiều đêm không ngủ trọn vẹn, không có giấc ngủ yên lành rồi, và có thể từ giờ cho đến hết 5 tháng vẫn là vậy... E biết quá ít, quá ít về a, điều đó làm cho e thấy mặc cảm, làm e suy nghĩ. Và đến giờ thì e biết, không chỉ một mình e có tc vs a, mà còn một ng nữa, tốt hơn e nhiều lần, xứng với a hơn e nhiều lần... Đau lắm a biết không?
Chắc e quỵ mất rồi... mệt mỏi và buồn... e muốn tình trạng này không diễn ra nữa. Chỉ cần a nói, e sẽ nghe, và dù là thế nào e cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần nói a y e, e sẽ đi tiếp, hoặc nói a không y e, e sẽ từ bỏ. Biết trong lòng không múôn từ bỏ, sẽ đau, sẽ chán nản thất vọng, nhưng e múôn nghe sự thật, từ phía a.
Nói cho e đc không? E chờ...
