My Opera is closing 1st of March

I love you forever, my friend :x

Subscribe to RSS feed

3 tháng

Thời gian trôi qua nhanh thật... Mới ngày nào e ngồi đếm từng phút, từng giờ mong 1 ngày nữa trôi qua, để lại đc viết cho a một thứ gì đó, và đếm từng ngày, chờ thời gian trôi qua thật nhanh, để 5 tháng trôi qua thật nhanh, để a về thật nhanh... Để rồi, một thời gian nào đó, bỗng lãng quên, bỗng ko còn thấy nhớ, ko còn thấy mình đang chờ một ai đó trở về...

Sn a, một dấu mốc quan trọng cho thấy rằng chúng ta thực sự đã xa nhau thật rồi, cho dù chưa từng 1 giây phút nào gần nhau. Trước đây chỉ là xa nhau về khoảng cách, còn suy nghĩ thì vẫn ở cạnh nhau, còn bây giờ, tất cả đều tính bằng khoảng cách. A ở nơi xa, suy nghĩ của a, tc của a với e cũng ko còn. A biết ko, có thể a nghĩ rằng kết thúc là cách tốt nhất tốt cho cả 2... và có thể a muốn e ko chờ a nữa, vì ko muốn e chờ đợi một thứ ko có thật. Vâng... e đã từng thử... từng thử bắt đầu với một thứ khác... nhưng a ko hề biết rằng trong suy nghĩ của e, trong một phần nào đó trái tim của e, vẫn là a. E ko cắt nó ra khỏi suy nghĩ của mình được, e ko cắt 1 phần trái tim đó ra khỏi toàn bộ trái tim mình đc...

Sn a, e đã định viết note cho a, viết gì đó để kỉ niệm ngày ng e iêu tròn 18 tuổi, đến lúc trưởng thành thật rồi... Nhưng e đã ko viết, chỉ vì... a biết không, ngày hôm ấy chúng ta đã xa nhau thật sự rồi... E ko còn là gì của a nữa, e ko còn trong trái tim của a, ko còn trong suy nghĩ của a, và thậm chí có thể a đã quên mất lời hứa với e rồi phải ko sad

Mọi lời nói bây giờ chỉ còn là quá khứ... A ko biết rằng, đến bây giờ, e vẫn yêu a. Nhiều lúc e tự hỏi, yêu là gì mà ng ta có thể nói ra dễ dàng đến thế. E từng nghĩ, chúng ta vẫn đang còn non lắm, ko biết thế nào là ty đâu. Ty tuổi học trò chỉ là thứ gì đó đơn giản là thích, là quý mên nhau mà thôi... Điều đó có đúng ko. Ng ta thích nhau, thì qua thời gian, sẽ hoặc là tiến thêm một nấc mới, hoặc là sẽ ko còn gì nữa, chỉ vì đó là tc nhất thời, cảm xúc nhất thời của 2 con người mà thôi... Ko hiểu đc tc giữa chúng ta là gì, tc của a với e là gì, nhưng với e, e đã tiến thêm 1 bước... để bgiờ, trong e chỉ có a. Thật điên rồ đúng ko a, hi vọng và chờ đợi một thứ ko bao giờ là của mình, ko bao giờ đến với mình..., e như một con ngốc vậy. Nhưng giữa đất trời HN này, những lúc e buồn, ng e nghĩ đến chỉ có a...

E biết, mình đã chấp nhận 1 thứ ko phải của mình, và bgiờ thì có lẽ, e đã trả lại nó, để nó đi tìm đúng chủ nhân của chính nó rồi. E ko còn biết nó đang ở phương trời nào nữa, nhưng nó ko thuộc về e, và rời xa e mãi mãi. Cũng giống như thứ đó, a cũng vậy, a ko còn là của e nữa, thậm chí, có lúc e nghĩ, e chỉ đang tưởng tượng a là của e thôi, còn thực sự, a chưa bao giờ như thế...

Nhớ lắm ngày này của 3 tháng trước, a nói a vẫn thích e, và những lời trước đó của a chỉ là nói dối... E vui và hạnh phúc lắm. Nhưng e đâu có ngờ, đó là lần cuối cùng a nói như thế. Sau này, dù chỉ là 1 lần, a cũng ko còn như vậy với e, tất cả dã qua đi như một giấc mơ, giấc mơ 1 tháng của e...

A à... e ko biết cảm xúc của e lúc này thực sự là như thế nào. Nhưng ở đâu đó trong trái tim e mách bảo e rằng, e rất nhớ a...

E biết a sẽ ko bao giờ đọc được những dòng này của e nữa. Nhưng e vẫn sẽ dùng nó, để hi vọng a luôn đc hạnh phúc, và sẽ trở về... dù ko còn là bên e.

Nhớ a nhiều... Trì ạh smile