Ngày đầu tiên xa a
Sunday, August 9, 2009 4:15:39 PM
Nói là xa a thì cũng không đúng, đúng không a? Vì 2 đứa mình còn chưa gặp nhau lần nào mà :">
Nhưng mà dù như thế, thì hnay vẫn là ngày đầu tiên e có cảm giác xa a như thế. Xa là vì sẽ không còn nhìn thấy nick sáng trong FB, hay trong ym, không đc đọc cmm của a... Có cảm giác xa thật ý, giống như là 2 đứa đã từng bên nhau, rùi a phải đi như thế.
A bít không, e đọc đi đọc lại từng lời a vít cho Panda, cảm thấy buồn khi a nói a phải vào viện. Lo lắng lắm. E có thể đoán đc cảm giác của a lúc ấy như thế nào. A buồn, e cũng buồn. E đã trách a vì sao không cho e bít. A có biết là e rất lo cho a khi biết tin a vào viện không. E cũng buồn lắm chứ. A nói không múôn e lo lắng, nhưng không bít là không nói cho e e còn lo hơn nhiều.
Nhưng thôi, cho qua đi a nhé, quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ thôi. Hiện tại và tương lai mới là qtrọng. A cố gắng lên, vì a, vì gia đình a. 5 tháng đủ để a trưởng thành hơn, chín chắn hơn... còn 5 tháng nữa đủ để a thực hiện tiếp ước mơ của mình. Gắng lên a nhé. E sẽ luôn ở bên a.
Cả ngày hum nay, e chỉ chờ lúc này thôi ý, để viết cho a. Không nhận đc tn của a, không bít tin gì về a, nên e chỉ muốn chờ tới khi đc viết cho a, viết cho ng e y thương.
Ngày đầu tiên qua rùi. Nhớ lover của e.
Nhưng mà dù như thế, thì hnay vẫn là ngày đầu tiên e có cảm giác xa a như thế. Xa là vì sẽ không còn nhìn thấy nick sáng trong FB, hay trong ym, không đc đọc cmm của a... Có cảm giác xa thật ý, giống như là 2 đứa đã từng bên nhau, rùi a phải đi như thế.
A bít không, e đọc đi đọc lại từng lời a vít cho Panda, cảm thấy buồn khi a nói a phải vào viện. Lo lắng lắm. E có thể đoán đc cảm giác của a lúc ấy như thế nào. A buồn, e cũng buồn. E đã trách a vì sao không cho e bít. A có biết là e rất lo cho a khi biết tin a vào viện không. E cũng buồn lắm chứ. A nói không múôn e lo lắng, nhưng không bít là không nói cho e e còn lo hơn nhiều.
Nhưng thôi, cho qua đi a nhé, quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ thôi. Hiện tại và tương lai mới là qtrọng. A cố gắng lên, vì a, vì gia đình a. 5 tháng đủ để a trưởng thành hơn, chín chắn hơn... còn 5 tháng nữa đủ để a thực hiện tiếp ước mơ của mình. Gắng lên a nhé. E sẽ luôn ở bên a.
Cả ngày hum nay, e chỉ chờ lúc này thôi ý, để viết cho a. Không nhận đc tn của a, không bít tin gì về a, nên e chỉ muốn chờ tới khi đc viết cho a, viết cho ng e y thương.
Ngày đầu tiên qua rùi. Nhớ lover của e.

