Chuyen ke dan khong chuyen !
Saturday, May 30, 2009 5:10:20 PM
Hà nội một chiều trở gió, hơi lạnh nhưng không khí có vẻ mát lành. Hôm đó chở nhóc dạo phố. Đường hà nội đông đúc thật. Xe cộ lườm lượp, chật kín những người nhưng cũng còn chỗ riêng cho hai đứa. Nhóc ho nhiều lắm, lạnh mà. Mình chẳng có khăn để quàng cho nhóc. Áo ư ?
càng không thể , hôi lắm. Mình cố banh người ra để cản gió - hi - thật ngớ ngẩn - chẳng thể hiểu nổi. May mà nhóc không biết. Hai đứa nói linh tinh, nhiều, rất nhiều chủ đề. Lâu lắm rồi mới có người nge mình triết lý và triết lý cho mình nghe , thật giống như các ông cụ non vậy. Chà mũi mình cóng rồi, lâu nay luôn thế. Lại sụt sịt rồi, chẳng mạnh mẽ chút nào cả. A ha, nhóc cũng sụt sịt rồi kìa, nhóc xin lỗi ra ngoài - lịch sự ghê. Chút thôi, một vài câu chuyện, mình hiểu về nhóc chút chút, chắc nhóc cũng hiểu đôi chút về mình....
(còn tiếp >>)















Anonymous #
Anonymous #
Anonymous #
OctoberWind # Friday, June 5, 2009 11:05:33 AM
Tống Mỹ Linhbanhquytron # Saturday, June 6, 2009 5:33:56 AM
Thú vị đây. Chờ đọc tiếp nhé!
Trần Thị Thảo Dungbongsentrang # Friday, June 12, 2009 8:49:13 PM
http://360.yahoo.com/blog-zJc57eIzdKhP0ZulJMcWlPD30Eupjcs-;_ylc=X3oDMTRtaTcyZDltBGFndWlkA0dYQk1LMlhOSFFVV1FTM0NZWEtJVzNQV1VBBGNndWlkAwR1Y2xhc3MDcG9zdAR1c291cmNlAzM2MAR1c3VpZANodHRwOi8vMzYwLnlhaG9vLmNvbS9ibG9nLXpKYzU3ZUl6ZEtoUDBadWxKTWNXbFBEMzBFdXBqY3MtQDEyNDQ4MzgxMTQEdXR5cGUDYmxvZw--
Yokoyokobo # Sunday, February 28, 2010 8:30:57 AM