Con đã không thể...
Friday, July 13, 2007 1:46:26 AM
Con đã không thể khóc cái ngày bà mất
Dẫu trong lòng đau xé quặn từng cơn
Con mắt khô thảng thốt đến tận cùng
Chết lặng tiếng gọi bà trong tiềm thức
Dẫu trong lòng đau xé quặn từng cơn
Con mắt khô thảng thốt đến tận cùng
Chết lặng tiếng gọi bà trong tiềm thức
Con đã không thể cười cái ngày bà mất
Dẫu Thiên Đường nơi bà đến chẳng khổ đau
Câu hát ru xưa nhạt nhòa thổn thức
Ai sẽ hát ru khúc hát cuối cho bà?
Con đã không thể và nhiều điều không thể
Dẫu biết rằng chẳng thể khác bà ơi
Dẫu con tim chẳng thể khóc, chẳng thể cười
Vẫn cầu mong bình yên nơi bà đến.
Hà Nội, 12/7/07





