Ăn Tết một mình!!!
Sunday, January 25, 2009 5:36:09 PM
Buồn ư? không (vì cũng chẳng thay đổi được gì)
Cô đơn ư? không (vì đi suốt ngày đến tê liệt cả dây thần kinh nhớ nhung!!!)
Chống chếnh ư? cũng không nốt?
Nhưng có MỘT CÁI LỖ SÂU HOẮM và trống rỗng cứ to mãi ra và đến lúc này vẫn chưa tìm được cái gì để đắp đầy????
Cô đơn ư? không (vì đi suốt ngày đến tê liệt cả dây thần kinh nhớ nhung!!!)
Chống chếnh ư? cũng không nốt?
Nhưng có MỘT CÁI LỖ SÂU HOẮM và trống rỗng cứ to mãi ra và đến lúc này vẫn chưa tìm được cái gì để đắp đầy????





