Singapore
Saturday, August 30, 2008 7:06:30 PM
Trong bất cứ cuộc mạn đàm nào hơn một tháng nay, nó luôn phải rặn từng chữ để thưa thốt cho phải đạo với một câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt "Mày nghĩ gì về Singapore?
Nghĩ sao ư, thiên hạ thật lạ, cứ hễ thấy ai là người nước ngoài thì thế nào cũng cố quàng cái câu muôn thuở ấy vào người đối thoại - chẳng nhẽ lại thất thố mà huỵch toẹt rằng "chả nghỉ gì hết" bởi Nó ghét những câu hỏi buộc người ta phải cân nhắc giữa cái gọi là phép lịch sự tối thiểu với tấm thịnh tình chân thực của mỗi con người.
Nó chưa đi đủ xa, gặp đủ nhiều những người dân nơi đây đề có thể lộng ngôn về quốc đảo Sư tử này. Singapore với nó chỉ là những day dứt ban đầu của một kẻ hay rỗi hơi, nhiều chuyện:
Singapore là sự sạch sẽ với cái giá của cả một đội quân lao động nhập cư hùng hậu lau dọn cần mẫn mỗi sáng.
Singapore là những con phố đầy ắp shopping malls và những người nghèo đang vật lộn tìm kiếm bữa ăn trợ giá của chính phủ.
Singapore là những khúc nhạc đồng quê da diết của những kẻ mưu sinh dọc theo đường hầm nối giữa hai bờ của con phố.
Singapore là sự hối hả đến nghẹt thở và những khuôn mặt thẫn thờ, mệt mỏi, vô hồn trên tầu điện ngầm mỗi tối tan tầm muộn.
Singapore là bức tranh thu nhỏ của một xã hội công nghiệp nơi cuộc sống không là những trải nghiệm mà bạn háo hức trông đợi mỗi ngày mà là nơi bạn buộc phải tìm cách vật lộn để sinh tồn theo đúng nghĩa đen của nó.
.....gì nữa nhỉ...chắc nó còn chưa đủ thời gian để nhận ra!!!
Nghĩ sao ư, thiên hạ thật lạ, cứ hễ thấy ai là người nước ngoài thì thế nào cũng cố quàng cái câu muôn thuở ấy vào người đối thoại - chẳng nhẽ lại thất thố mà huỵch toẹt rằng "chả nghỉ gì hết" bởi Nó ghét những câu hỏi buộc người ta phải cân nhắc giữa cái gọi là phép lịch sự tối thiểu với tấm thịnh tình chân thực của mỗi con người.
Nó chưa đi đủ xa, gặp đủ nhiều những người dân nơi đây đề có thể lộng ngôn về quốc đảo Sư tử này. Singapore với nó chỉ là những day dứt ban đầu của một kẻ hay rỗi hơi, nhiều chuyện:
Singapore là sự sạch sẽ với cái giá của cả một đội quân lao động nhập cư hùng hậu lau dọn cần mẫn mỗi sáng.
Singapore là những con phố đầy ắp shopping malls và những người nghèo đang vật lộn tìm kiếm bữa ăn trợ giá của chính phủ.
Singapore là những khúc nhạc đồng quê da diết của những kẻ mưu sinh dọc theo đường hầm nối giữa hai bờ của con phố.
Singapore là sự hối hả đến nghẹt thở và những khuôn mặt thẫn thờ, mệt mỏi, vô hồn trên tầu điện ngầm mỗi tối tan tầm muộn.
Singapore là bức tranh thu nhỏ của một xã hội công nghiệp nơi cuộc sống không là những trải nghiệm mà bạn háo hức trông đợi mỗi ngày mà là nơi bạn buộc phải tìm cách vật lộn để sinh tồn theo đúng nghĩa đen của nó.
.....gì nữa nhỉ...chắc nó còn chưa đủ thời gian để nhận ra!!!





