My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

Ruthless

Nếu muốn sống cho tốt, theo đúng nghĩa, không thể không trở thành người tàn nhẫn, phải không? Tàn nhẫn với chính bản thân mình, để có thể ép buộc mình phải làm những việc không mong muốn, những việc đáng ghét nhưng tốt. Tàn nhẫn với người ngoài để tự vệ, duy trì sự tồn tại, và tương tự, để được việc một cách ít thiệt hại nhất cho tất cả.
Có hai con đường, một là chủ động rèn mình thành người tàn nhẫn, một cách thành thục và nhanh nhất, một là cố níu kéo lòng trắc ẩn, cho tới chừng nào lâu nhất có thể. Không có cái cân nào khả dĩ đong đếm so đo được lợi hại của hai cách này. Và mình thì cứ lần lữa việc lựa chọn, nên tất cả mọi thứ vẫn không thể bắt đầu.

EmptyViển vông

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28