My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

Run

Run vì uống trà quá đặc
Run vì sợ, không biết tương lai sẽ có gì khủng khiếp xảy ra hay không
Run vì không biết bao giờ tượng thủy tinh vỡ vụn
...
Ngồi thẳng lưng lên, ngẩng đầu lên, phớt lờ sự sợ hãi
Cố viết thêm 5 topic khó nhất để send trong hôm nay
Tổng hợp thêm 5 bộ hồ sơ
Dọn tài liệu và gọi điện
Dọn luôn mớ hổ lốn ở nhà
...
Cố gắng tưởng tượng và làm như lời Nàng đã nói: "Hãy sống như ngày mai phải chết!"
Ok, baby, sail on silver girl!

Viển vôngVote

Comments

Captain Larsencaptainlarsen Wednesday, August 17, 2011 4:01:06 AM

Khó khăn và mệt mỏi có thể khắc phục bằng sự nỗ lực và kiên nhẫn, nhưng sự chán nản thì bào mòn tất cả

Captain Larsencaptainlarsen Wednesday, August 17, 2011 10:31:50 AM

Ngày hôm nay làm được một phần rất nhỏ trong những dự định, cỡ 1/6 hay 1/5 khối lượng công việc. Không một cái topic nào được viết. Tuy nhiên không thể nói rằng ngày hôm nay mình không cố gắng. Giữ được sự nỗ lực hoạt động tới cuối ngày, đã là một cố gắng rất lớn, một thành quả trong chuỗi ngày bê trễ liên tục vừa qua của mình rồi. Tại sao lại không yêu quý mà tự hào về bản thân một chút nhỉ? Thì, chỉ mình biết thôi mà!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28