My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

Difficult

Những ngày vừa qua, thật là khó khăn cho mình. Căng thẳng thần kinh hoặc chán nản. Phần lớn do sức khỏe, mình nghĩ thế, thể lực và thần kinh của mình không được tốt, gây ra tâm trạng trầm cảm, khủng hoảng. Bản chất mọi sự xung quanh không có vẻ gì là bất thường hay quá áp lực cả. Đêm, gần như không biết làm sao để có thể ngủ được, đầu kêu bang bang, lên tới đỉnh điểm của sự căng thẳng mà hoàn toàn không có lý do. Có lẽ nên ngừng uống trà một thời gian, thường xuyên dùng với liều lượng lớn và đậm đặc như vậy, biết đâu lại là nguyên nhân của mọi rối loạn vừa qua.
Sáng nay lại đạt đỉnh điểm của sự vội vàng và căng thẳng, bị động. Gần như đã quên mất cách thư giãn, và cũng không có thời gian để thư giãn, gồng mình lên tới cuối tuần hy vọng được nghỉ một chút, nhưng cuối tuần nào cũng vậy, thậm chí còn bận và mệt lử hơn cả những ngày căng thẳng nhất trong tuần.
Không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa!

FangStupid

Comments

Captain Larsencaptainlarsen Friday, August 19, 2011 1:52:08 PM

Thế là một ngày khốn khổ thảm hại kết thúc một cách rách nát!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28