New purpose?
Sunday, August 21, 2011 12:09:51 PM
Đến giờ phút này, tôi nghĩ có lẽ tôi đã sai lầm! Tôi đã nghĩ, chỉ cần vết thương lành lại là đã đủ mãn nguyện lắm, rồi tôi có thể vui vẻ mà sống. Chỉ cần kiếm một công việc, không cần lương cao, chỉ cần có việc làm, tôi sẽ chăm chỉ làm việc và tối đến an lành nghỉ ngơi với một vài thú vui của mình, có thể lấy công việc làm chỗ dựa để đối diện với thế giới bên ngoài, và có thể lấy thú vui làm chỗ dựa để đối diện với những lở loét bên trong. Cứ như thế, có thể bình yên mà sống, có thể lặng lẽ mà sống.
Nhưng hóa ra tôi nhầm. Hóa ra như thế vẫn chưa thể gọi là tự lập được, tôi vẫn chưa thể tự mình sống cho bản thân mình. Và sự học vẫn cần phải được tiếp tục.
Cứ cho là, lần đầu tiên tôi học vì một mục đích nghiêm túc, với cá tính của mình, tôi không biết bản thân có đủ sức lực và tâm trí cũng như lòng kiên nhẫn để theo thực hiện mục đích của mình không nữa. Nhưng tôi cũng không muốn nghĩ đến kết quả nữa!