My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

Kín mít

Thế là đã hai ngày kể từ ngày ra quyết định. Lấp kín thời gian biểu bằng nhiều hoạt động. Lấp kín cả sự trống rỗng trong đầu, kiên quyết gạt bỏ sự lo lắng! Mối lần nhớ ra đang trong Relaxing course, lại hít thở một hơi dài, tống những lo lắng trong đầu ra, gọi là: Vứt bỏ tất cả! Thông thường tình trạng này sẽ may mắn kéo dài một vài ngày rồi bị biến cố nào đó bẻ gãy cái CẮC, lần này sẽ cố gắng làm chuyển biến tình thế, vì mình đang trong Relaxing course mà! Thư giãn là mục đích cuối cùng của mọi mục đích!

Remember!Ngọn lửa nhiệt tình đang lụi dần!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28