My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

Trouble

tức quá! liên tiếp, liên tiếp! không hiểu tháng này làm sao nữa! liên tiếp bị hiểu lầm, liên tiếp bị nghi ngờ, liên tiếp vô tình bị cuốn vào những việc gây ra sự khó chịu cho người khác. Tôi chỉ muốn được sống yên thân thôi mà, tôi sẵn sàng làm việc nghiêm túc và chăm chỉ mà! tôi không có tham vọng hay ý đồ khai thác bất cứ thứ gì từ các vị hết, cả về vật chất và tinh thần, tôi chỉ xin một chỗ trú ẩn và một miếng cơm, tôi sẵn sàng lao động, sẵn sàng làm mọi việc mà các vị yêu cầu kia mà!

Ngọn lửa nhiệt tình đang lụi dần!Process

Comments

Captain Larsencaptainlarsen Wednesday, August 24, 2011 9:38:15 AM

Nạn nhân của những người làm việc không nghiêm túc lại nghiễm nhiên bị hô biến thành kẻ làm việc không nghiêm túc! Quá hay!

Captain Larsencaptainlarsen Wednesday, August 24, 2011 9:40:01 AM

"tôi chỉ là nạn nhân" - câu ấy nghe thật đáng thương và nực cười! Quên đi! Không đáng để mình phải suy nghĩ buồn phiền như vậy! Mình có sơ suất, sẽ cố gắng để không lặp lại, còn thái độ của họ? Quên đi!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28