My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

Process

Sau 5 ngày quyết định theo Relaxing course, 4 ngày quyết định học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm thì 2 ngày học được nửa giờ mỗi ngày, còn lại 2 ngày ốm! Cúm! na ná vậy, đại loại là đầu óc hoàn toàn mụ mị, cổ họng đau rát và đầu thì âm ỉ. Bao giờ cũng thế! Đúng, bao giờ cũng thế!
và, relax, mình nhận ra rằng, thật là khó để làm vậy khi đang tức giận, rồi lại buồn phiền và những chán nản nữa, thư giãn? không dễ gì! Có một sợi dây vô hình, căng thẳng, động vào là kêu bưng bưng, nhưng không dám buông tay vì sợ dù chỉ nới lỏng một chút thôi mọi thứ sẽ đổ vỡ loảng xoảng, thủy tinh sẽ vỡ vụn! Vậy mà yêu cầu đặt ra là phải thư giãn!
Nhưng mà kệ, cứ thư giãn đi, nếu làm chủ được, thì cần gì phải học nữa!

TroubleVâng, thưa thuyền trưởng!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28