Vướng bận
Wednesday, August 31, 2011 7:29:58 AM
Ăn vừa miệng thì gầy quá, làm gì cũng chóng mệt, đến quần áo mua về cũng mặc không được, vừa chiều dài mà không vừa chiều rộng. Cố gắng mỗi bữa nhồi nhét thêm một ít, cố gắng ăn vặt bất cứ lúc nào có thể, bất cứ thứ gì có thể ăn thì 1 tuần nay lại thấy béo lên. Quá nhanh! Chỉ một tuần nay mà cảm nhận rõ quần áo mặc chật ra, bức bối, khó chịu, đi lại vướng víu, không được năng động nhẹ nhàng bằng trước. Có phải mình quá quan tâm nuông chiều bản thân không nhỉ? quan tâm thì có nhưng nuông chiều thì mình nghĩ là không đâu.
Rồi cũng không biết phải làm thế nào để cải thiện sức khỏe nữa, nó cứ ra sức chứng minh cho mình thấy có thứ gì đó đang sai hỏng. Tính tình ngày càng hay cáu gắt, rất dễ nổi giận. Ốm vặt thường xuyên. Tinh thần bất an.
Muốn học tiếng Anh chăm chỉ thì càng lúc càng bận rộn vào những chuyện đâu đâu. Ngay cả nhà cửa cũng không giữ cho nề nếp sạch sẽ được. Văn bản luật vẫn dậm chân nguyên tại chỗ, kiến thức hy vọng thẩm thấu được hóa ra bằng không. Có phải mình càng ngày càng kém năng động đi không nhỉ? Khép kín hơn, u tối hơn, tự hài lòng với hiện tại yên ổn hơn? Giống như rặng san hô Australia, mặt tiếp giáp biển, ngày đêm chịu sóng, gió, bão tố thì sinh sôi rực rỡ, mặt tiếp giáp với đất liền thì ngày một chết đi. Mình cũng đang chết đi.
Nghĩ lại thì cứ như là mình trăn trở chỉ để tìm một tư thế nằm dễ chịu hơn vậy.





