My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

Fear list

Định tạo một cái gọi là Fear list, ghi lại tất cả những gì đáng sợ, nhốt chúng vào đó, hoặc chí ít, gọi là cho chúng có một chỗ ẩn náu đàng hoàng, không phải tiếp tục lang thang nữa. Vấn đề là, không phải lúc nào sợ hãi cũng kè kè cái máy tính bên cạnh mà ghi ngay lại được.
Mỗi lần sợ hãi thì cố gắng nghĩ: "không đâu, mình đã thay đổi rồi!"
Sợ nhìn thấy sự bất lực và cái chết lấn dần từng milimet một nơi những người già. Sợ những biến cố bất thình lình xuất hiện lù lù trước mặt. Sợ những lời mỉa mai, sợ sự căm ghét lẫn nhau, rất sợ sự căm ghét lẫn nhau, nó giống như là độc dược tối hiệu nghiệm vô phương giải cứu vậy, như là loại thuốc nhuộm bất khả tẩy trắng, hễ đã lan ra là vĩnh viễn in màu, không thể nào trở lại như xưa cũ nữa.

Sắp xếp lại mọi thứ mất khá nhiều thời gian.Of course to day I too tired, completely ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28