Hold on
Thursday, September 8, 2011 9:10:16 AM
đau lòng quá! hóa ra ba sợ sao? sợ đến thế sao? con hiểu rồi, cho tới lúc con có thể làm cho ba không sợ nữa, con sẽ cố gắng để chuyện này không tái diễn. Vâng, con hiểu rồi! Dạo này con hay làm ngón chân của ba rung. Con hiểu biểu hiện đó là gì, con đã làm tâm trạng ba rối loạn. Và hôm nay nữa, ồ, trò đùa của con mới tai hại làm sao! Bao giờ ba mới có thể bình tâm trở lại, ngồi thẳng lưng, tâm can lành lặn để không còn phải nói những lời sắc nhọn nữa? bao giờ mắt ba mới thực sự ánh lên vui vẻ, bao giờ ba mới có thể an tâm về mọi sự, vui vẻ thanh thản tận hưởng mỗi ngày trôi qua? con đã cố tự nhuộm màu bản thân, đôi khi cũng có những hành động ngu ngốc, nhưng con không thể chiến thắng nỗi buồn khổ và sự sợ hãi của ba sao?





