Thử đối diện với cảm giác bị ghét bỏ
Friday, September 23, 2011 3:43:07 AM
Nhưng thử bình tĩnh suy nghĩ một chút xem. Mình không phải là người duy nhất bị ghét bỏ. Tin rằng ai cũng có ít nhất vài lần trong đời bị một ai đó ghét, ít nhất một lần trong đời bị ghét bởi người mà mình không muốn nhất, bị ghét bởi người mà mình ngưỡng mộ, yêu quý và tôn trọng.
Thời tiết hôm nay thật là lạ, hơi lạnh lạnh, nhưng lại toát mồ hôi.
Có những đứa trẻ không có đủ tình yêu thương, đến tận khi lớn lên vẫn không được yêu thương đầy đủ. Có những đứa trẻ thậm chí còn bị ghét. Có những đứa trong số đó vẫn sống, một số tiếp tục đi gieo mầm căm ghét, một số trở thành bình thường như những người "bình thường" khác, và một số khác, tự trồng được những cây mầm yêu thương.
Không ai gọi mình là "đứa trẻ" nữa, theo cách nào đó, mình đã là một "người lớn", cũng không phải là kẻ thiếu thốn yêu thương, có nhiều lúc còn thừa mứa đến phát ngấy. Ngay cả như vậy, đối diện với việc bị ai đó ghét vẫn là một điều rất khó khăn. Phớt lờ đi, hành động được như thế hoàn toàn không khó. Nhưng phớt lờ đi trong suy nghĩ, hiện tại vẫn chỉ có thể tự ép buộc mình. Tại sao trong nhiều trường hợp, suy nghĩ, cảm nhận của người khác lại quan trọng đối với mình như thế?
Hãy tập thản nhiên chịu đựng, như những đứa trẻ kia, cho đến khi những giới hạn bị đẩy ra rất xa, cho đến khi, tất cả đều là không đáng kể nữa.
Đơn giản là hãy chịu đựng, hãy rèn luyện chính bản thân mình.






Hoa Nguyenhoahb # Friday, September 23, 2011 9:44:10 AM
Mình quan niệm một người trong mối quan hệ với 10 người tỷ lệ yêu - ghét 5-5 là đẹp nhất, còn có thể chấp nhận 4-6, 6-4 hoặc đến 7-3, 8-2 là cùng. Còn lệch quá đến mức 3-7 hoặc 9-1, 10-0 đều có vấn đề. Đôi khi mình lại còn AQ "thà rằng họ ghét mình còn hơn họ ko có ấn tượng gì về mình cả, bị ghét có nghĩa là mình đã tạo cho họ một ấn tượng mạnh rồi, hoặc mình có cái gì đó để cho họ phải ghen tỵ rồi". Đại loại vậy đó.
Và sao phải "chịu đựng" để rèn luyện gì hả CL? Cứ thản nhiên đón nhận sẽ tốt hơn.
Hehe, còm dài quá. Thuyền trưởng vững tinh thần nha!
Captain Larsencaptainlarsen # Friday, September 23, 2011 9:55:24 AM
mình không thích bị người khác ghét, mình đã luôn cố gắng để làm mọi người được vui vẻ, được hài lòng, mình không thích mọi người buồn phiền khó chịu hay thất vọng bực tức vì mình. Biết rõ đó là điểm yếu, nhưng nó là tính tình bẩm sinh, đã cố thay đổi rồi nhưng mình không làm được. Vậy nên dù chỉ là một người, cũng làm mình bận tâm nhiều lắm, nhất lại là người mà mình quý trọng chẳng hạn...
Hoa Nguyenhoahb # Friday, September 23, 2011 10:37:27 AM
Trước đây khi bị ai ghét mình cũng hay si nghĩ lắm, đặt câu hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia...vì vậy mình cũng cố làm vừa lòng mọi người. Thế rồi có người bạn bảo mình "ba phải", dù thực sự mình chân thành nhưng nghe câu đó mình cũng giật mình. 10 người, 10 tính cách, 10 cách suy nghĩ, mình ko "ba phải" sao có thể làm hài lòng tất cả.
Từ đó mình cứ thoải mái đón nhận "sự ghét" coi như một phần của chính mình, cái phần mình thiếu, mình ko có.
Ích kỷ một chút sẽ tốt hơn cho bản thân mình.
Captain Larsencaptainlarsen # Saturday, September 24, 2011 9:13:49 AM
Hoa Nguyenhoahb # Saturday, September 24, 2011 11:32:18 AM