Thursday, October 6, 2011 11:10:47 PM
Tình trạng lần này duy trì khá lâu rồi...
Ôi, ba cứ nói hoài về lịch sử, mất tập trung quá!
Có phải mình đã cố gắng? Năm năm, trong tình trạng trầm cảm thường xuyên, thường xuyên thấy mọi thứ tệ hại, mình đã cố gắng tìm mọi cách để cảm thấy dễ chịu hơn, tìm mọi cách để kéo chính mình lên,
ôi, ba à, cho con một phút yên tĩnh để con viết nốt đã nào,
ờ, ngay cả viết lung tung như thế này cũng là một cách mình cố để làm cho một ngày không trở nên tệ thảm và rách nát. Nhưng mà, có lẽ, đúng rồi, chưa bao giờ vì mình viết ra như thế này mà một ngày rách nát lành lại được!
Bất chấp,
bất chấp mưa đang vô tình rỉ rả ngoài kia suốt cả tuần nay rồi,
bất chấp nguy cơ đối diện với sự nổi giận khủng khiếp, thất vọng và khinh bạc của người,
bất chấp cà phê đã hết,
bất chấp đã 6h mà chưa làm điểm tâm,
bất chấp tai nghe mp3 bị mất đệm mút nghe đau tai,
bất chấp sự oán hận lặng thinh,
bất chấp sự đau khổ, yếu đuối nhưng cố chấp, kiêu ngạo và đầy định kiến,
bất chấp mệt mỏi và chán nản của chính mình,
Bật máy sớm để viết những dòng này
Tập thể dục để thoát khỏi trầm cảm (hy vọng thế)
Uống một ly nước để dưỡng da,
Rang một tô cơm ngon lành để chăm sóc bản thân,
Đun một ấm nhân trần mang theo,
Cop mấy file tiếng Anh vào mp3 để nghe, để từng bước thực hiện ước mơ được sống theo ý mình.





