Sunday, October 9, 2011 1:37:13 PM
Không rang cơm được như dự định.
Không đánh răng rửa mặt buổi sáng, vẫn chưa kịp tắm.
Không kịp trồng cây cho tới tận tối.
Không mang đủ tiền đi ép tóc.
Không nói chuyện với bề trên.
Không hề động tới hồ sơ mang về.
Cũng không có thời gian đọc 2 quyển truyện.
Đã cho mp3 ăn no nhưng chưa sạc điện thoại
Chưa giặt quần áo.
Hôm nay có rất nhiều thứ định viết ra đây, nhưng vì không kịp thời nên đã bị quên mất hết!
Còn một điều nhớ được là: nếu ngày nào cũng sống như ngày nào mà không có gì mới mẻ, thì một thời gian sau, khi giai đoạn đó qua đi, có nhìn lại, thì cũng chỉ thấy như mình vừa sống qua đúng 1 ngày!
Vậy nên mỗi ngày hãy cố gắng làm một điều gì đó đặc biệt, coi như là để đánh dấu rằng ngày hôm đó mình đã sống, tất nhiên là làm được việc tốt thì sẽ vui hơn là làm những việc vô nghĩa.
Ép tóc, biết đâu sau này mình sẽ cảm thấy đó là một việc hoàn toàn vô nghĩa.
Tính tới thời điểm này, mình vẫn đang cháy bằng cốc cà phê ban sáng. Cũng tức là sẽ có một đêm khó ngủ, và một ngày mai mở mắt với tâm hồn u tối.





