My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

Tháng 9 năm thứ hai!

Hóa ra tất cả chỉ là đang lặp lại.
Cũng tháng 9 của một "năm thứ hai",
Mình đang quay lại cái vạch mà mình đã đi qua 5 năm trước, khi bắt đầu hành trình đau khổ này.
Hóa ra là thế!
Năm năm.
Cũng tức là mình sẽ một lần nữa sống lại năm năm vừa qua, dưới một sự điều khiển vô hình mà mình không kiểm soát được. Nhưng bây giờ, không được phép có những đêm thức, không được phép có những ngày lang thang, và rất nhiều thứ nữa, bây giờ đã không còn được phép. Không còn thư viện nào để lên ẩn náu, không còn cầu thang, hành lang vắng vẻ nào để ngồi một mình. Không còn những giờ dài dặc nằm và nằm. Không còn xe buýt để đi tới khi buồn nôn mới xuống. Không còn trạm xe buýt để làm đích đi bộ. Không còn xonefm, không còn cỏ.
"Tháng 9 của năm thứ hai" đánh dấu sự khởi đầu những biến cố và suy sụp. Những đêm thức ngồi mép cửa ôm cổ con Bốp. Những tối bất tận đạp xe lang thang.
Nỗ lực.
Để trở lại vạch xuất phát ban đầu.

Không đi bộ buổi sáng được như mong đợi.Buổi tối hôm nay thật là buồn

Comments

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, October 11, 2011 11:58:47 AM

Giữa tháng 10 rồi mà thuyền trưởng.

Captain Larsencaptainlarsen Wednesday, October 12, 2011 1:52:22 AM

Là tháng 9 âm lịch đó bạn!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28