My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

Lạnh!

Trời bắt đầu lạnh. Hoa sữa nở mùi hương hắc hắc. Khi mình còn bé ở đây chưa có hoa sữa. Cái lạnh làm buồn ngủ. thèm một cốc cà phê thật đắng, thật nóng hay thật lạnh để đánh thức mình dậy. Buồn ngủ quá! Nhưng hễ nằm xuống là tỉnh ngủ. Nếu được nằm cả ngày thì mình sẽ nằm ngay. Chỉ còn 5 phút nữa là phải đi. Mình lại bắt đầu sợ một ngày.
Chắc mình có vấn đề gì đó về nhân cách hay tính cách nên cứ không được giống những người bình thường. Nhất là trong những mối quan hệ, mình không biết phải làm thế nào mới là đúng nữa. Mình muốn thức dậy, nhưng không có cà phê thì phải làm sao đây?
Ngay cả việc viết blog như thế này cũng không thể nói hết được những điều mình nghĩ, những điều cần phải viết ra.
Những cái cây ngoài hiên không được tưới đủ nước đang úa dần.
Tới giờ rồi, đi thôi! Một ngày buồn thảm!

WeakVietnamese woman's day!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28