My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

Weak

Thể lực của mình thật là kém. Chỉ rửa bát bán hàng, giặt màn và quần áo mà mệt, ngủ tới tận 4 rưỡi. Nằm mơ linh tinh, hóa ra ngoài đường hàng xóm nói chuyện to quá, thành ra mơ thấy luôn, nội dung không có gì khác. Hóa ra khi ngủ vẫn có thể nghe được. Mệt quá chẳng nấu cơm nữa, đồ ăn cũng còn nhiều, cũng chẳng muốn ăn. Làm thế nào để khỏe mạnh đây? có phải mình chưa thử cách nào đâu?
Hôm nay, tự dưng mình nghĩ rằng, có lẽ đã đến lúc phải chấp nhận tất cả mọi thứ rồi. Tất cả.

Buổi tối hôm nay thật là buồnLạnh!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28