My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

Thật ngạc nhiên là chỉ còn 58 ngày nữa đã hết năm, một năm vô nghĩa, vô dụng đối với bản thân, và cũng chẳng có đóng góp gì cho bất cứ ai khác. Ái chà, một vụ tổng kết sớm đây chăng? Ừ, chỉ còn 58 ngày nữa, mỗi ngày đều như mỗi ngày, qua đi một cách vô dụng. Bị giằng co giữa một mớ ý nghĩ, như con ruồi trong mạng nhện, cái mạng nhện bao giờ cũng có những đầu dây được chăng ở nhiều góc, kéo căng ra.
Và những năm sau đây cũng tiếp tục như thế? Có phải là không thể cùng lúc làm tốt cả hai việc?

Cái cách cư xử không rõ là đúng hay sai, tốt ...A!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28