Đáng lẽ
Sunday, October 2, 2011 1:18:44 PM
Đáng lẽ tối nay mình nên đi họp lớp.
Lẽ ra, nếu đã muốn sống một cuộc sống theo ý mình, làm được điều mình muốn, thì ít nhất, không đi họp lớp cũng nên dành thời gian để học tiếng Anh.
Lẽ ra, mình nên xin lỗi và đừng tiếp tục lặng thinh như thế.
Lẽ ra, mình nên tươi cười, tìm cách hòa đồng.
Lẽ ra...
lẽ ra...
Những sai lầm, có khác gì so với việc một con tàu trượt khỏi đường ray?
Tiếp tục thỏa hiệp với bản thân, nuông chiều bản thân để chạy trốn những cảm giác khổ sở tệ hại. Nhu cầu an toàn, nhu cầu vui vẻ, đó có gì sai?
Mấy năm nay mình thường tự hỏi: rồi tất cả sẽ đi tới đâu đây?
méo mó, khác thường, không phải là một sản phẩm hữu dụng của bàn tay con người, cũng không phải là vật phẩm thiên nhiên, có thể tự mình tồn tại, vô tình mà phát triển. Những thứ như thế, gọi là rác.
Tự mổ xẻ, phân tích, tìm tòi chính nơi mình ư? để làm gì cơ chứ? rốt cuộc thì, thực là cái việc phân tích này sẽ không đi tới đâu đâu, cũng không làm nên bất cứ thay đổi gì hết, không gì níu kéo được sự phân hủy.





