Hi!

NOW OR NEVER

Subscribe to RSS feed

.......... 20!

Lâu lắm rồi không qua opera, nhưng có khi thế lại hay, k ai để ý xem mìh đang nghĩ j khi mìh viết những dòng này.
Săp 20 rồi đấy..
20, nghe sao mà lớn quá
Thấy hồi hộp quá
Chờ đợi một cái j đấy
Plz don’t make me disappointed
Sợ là mìh sẽ lại thất vọng thôi smile)
Biết thế này cn rồi đã k đi, khó khăn lắm mới quên đc vậy mà
Biết thế hôm đấy k dở chứng nói linh tinh, có j đó đã thay đổi từ hôm ấy
Mà chắk j đã là từ hôm ấy, có khi từ lâu rồi mà có khi là k có j để mà thay đổi smile)
Sao mìh chưa 20 mà cứ như bà già thế này?
Sao k vui tươi mà sống đc nhỉ?
Hai đứa đúng là trái ngược nhau, ngày xưa thì tớ nhí nhố cậu ng lớn còn h thì smile)
Dạo này hay ngó nghiêng mấy cái album, thỉnh thoảng chộp được mấy cái tâm đắc, cứ thế này thật là nguy hiểm :|
Sắp 20 rồi, bao giờ mình mới có thể thật lòng với những người mìn yêu thương?
Nhưng mà có ai đủ sức giữ mìh mãi ở bên cạnh, để mìh k tuột mất?
Yêu thương!
Em nhớ anh!

haizzzz

Muốn viết cái j đó, lâu lâu thấy ngứa ngáy chân tay.
Lâu lâu k lang thang một mình như một năm trước đây.
Lâu lâu k nghe Linkin, SP, GD tóm lại là alter
Lâu lâu k tụ tập đú đởn
Lâu lâu k buồn vì ai đó nữa
Lâu lâu k liên lạc với bạn cũ
...
Dạo này
Thấy hay bị stress
Thấy hình như bị trầm cảm mất rồi
Thấy sáng ra mắt hay sưng
Thấy thik thu lu ở nhà một mìh
Thấy tối hay lang thang với thằng bạn chuyện trên trời dưới biển, rất lạ là thấy nói chuyện rất hợp
Thấy nghĩ về gia đình nhiều hơn
Thấy được quan tâm nhiều hơn, nhưng một đứa dở hơi như mình có biết trân trọng cái j
Thấy mình dậm chân tại chỗ
Thấy thời gian sao trôi nhanh quá
Thấy cuộc sống thật chán ngắt và buồn tẻ
Haizzzzzzz

Entry for June 21, 2009

Entry for June 21, 2009 magnify

Vẫn chưa muốn viết entry cuối cùng nhưng sợ rằng mấy ngày nữa k có net, đến khi thi xong thì không kịp mất.

Kể ra mình cũng chẳng chăm chỉ blog lắm, hồi đầu thấy mọi người hăng say quá nên cũng mới viết chút ít. Không nhiều, tính cả cái này nữa mới đc 26 entries, 80 cái entry comments và 725 cái quick comments, 72 friends. Những con số khiêm tốn so với rất nhiều người.

Nhưng mà nhiều kỉ niệm lắm, giờ xa thấy tiếc. Có lẽ cái blog này gắn nhiều với một người, và gắn nhiều với Hà Nội. Cũng đúng thôi, đâu còn cách nào để nói lên cảm xúc của mình mà muốn người khác đọc được nữa đâu bigsmile

Vui có, buồn có, giận có, tủi hờn có, thất vọng có, hạnh phúc cũng có.

Mình không có thói quen viết nhật kí giấy, hồi bé viết đc một ít rồi vất đi đâu rồi ấy, giờ chỉ quanh quẩn mấy cái blog thôi.

360 đóng cửa, buồn lắm, chẳng thể nào còn biết mọi người đang làm gì, đang nghĩ gì nữa. Không còn cái kiểu cứ giận dỗi rồi vẫn tò tò chạy sang blog người ta xem người ta có nhắc gì tới mình không, có còn giận mình không smile) Đóng cửa blog, những người ở xa như Vip hay anh Duy Anh nếu không chat đc thì chắc e chả biết mọi người sống như thế nào nữa. Mà đâu cứ chat là nói hết được, nhiều lúc chỉ cần nhìn một cái blast thôi cxung đủ rồi.

Haizzzzzz chán nhỉ. Thế là hết cái cảm giác vui vui mỗi khi mở My page lại nhìn thấy cái khung cửa sổ với cái rèm hé mở, vui lắm. Thấy cái test “Con bạn hâm!”, uh hâm thật. Thấy một con vịt lũn cũn trong list friends nữa :X. Những khuôn mặt, lạ có, quen có. Chờ đợi những cái comment cho entry mới hay cái blast dở hơi của mình. Mà lạ thật rõ ràng là đang onl thậm chí đang chat với nhau mà vẫn quick cm đi cm lại smile)

Một phần cuộc sống của tớ đấy.

Cảm ơn mọi người nhá, cảm ơn vì thời gian qua vẫn ngó theo mấy cái entry khi tâm trạng không ổn định, mấy cái blast lúc thần kinh bất bình thường của tớ. Cảm ơn lắm lắm :x :x :x :x

Giờ tớ biết chuyển nhà đi đâu bây giờ? 360+ có vẻ không thik lắm, facebook thì tớ thấy có mấy người đâu. Thôi tớ cứ tiếp tục với cái blog trên my opera vậy, tớ có một cái trên đó đấy, cũng lâu lắm rồi, tên cũng là carrot_can_run này. Để khi nào thấy mọi người làm nhiều ở đâu thì tớ chuyển sang làm ở đó vậy. À mà cả facebook lẫn 360+ đều có cái carrot_can_run rùi nhá, ai có thì add tớ với nhá!

:X :X :X :X

Để thi xong tớ chuyển nhà vậy, mà k biết nó cut hay copy hết entry nhỉ? Có ai chuyển rồi nói tớ với?

Somethings like that


I know with you I’m nothing, even be a sand.
Around you, I know you have enough friends to feel nothing when I leave your world.
Until now, with me you are the best friend, sometimes more than a friend!
But I know when a person don’t want me to appear in his life, I must go.
I miss your voice, your whistle, your smell, the feel when I sit behind you...
Have a good life!
Sometime, you will feel need me as I said sometime you would regret not hugging me that day smile)

Entry for June 02, 2009

Entry for June 02, 2009 magnify

Hôm nay là mùng 2/6 rồi, hết thời gian rong chơi nhảy múa, chính thức bước vào thời kì ôn thi thôi. Kể ra cũng hơi muộn, mọi người hình như bắt đầu lâu rồi thì phải p

1/6 tết thiếu nhi, kể ra thì coi như mình cũng được đi chơi rồi đấy chứ nhỉ. Cả ngày chạy loăng quăng thế mà cũng phải 250km chứ ít à. Mỗi tội chả được việc gì cả, việc gì cũng lỡ dở sad

Hôm qua mọi người có đi chơi không vậy, hầu như ai cũng ở HN hết, mỗi tớ về nhà với mẹ. Chán Hà Nội rồi, mà những chỗ vui chơi cơ bản tớ cũng đi hết rồi còn đâu. Anh trai về cho đi hết rùi smile Xem nào, Hà Nội có gì nhỉ

Hồ Tây với hai cái công viên bên cạnh này, tớ đi rồi. Cả bến Hàn Quốc với Nhật Bản, Triều Tiên gì đó nữa smile Hôm ấy đạp xe với hai đôi nữa, ặc ặc công nhận khi ấy khỏe thật, hai đứa con gái kia được đèo, mình solo nên là tự thân vận động sad

Hồ Gươm với cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn này, tớ cũng đi rồi, phải nói là mấy lần rồi ấy, kì 1 rỗi rãi toàn nhảy bus lên ấy lang thang mầy vòng, còn chui vào Đinh Lễ mò sách nữa, sướng!

Tớ cũng qua thăm Bác rồi nè, à hôm vừa rồi tớ mới biết cái chùa Một Cột nó ở chỗ nào p

Văn Miếu quốc tử giám nữa, cái này cũng mới đi hôm trước. Mình đi qua tỉ tỉ lần rồi mà mãi hôm rồi mới vào p

Mấy cái công viên Thủ Lệ, Nghĩa Đô, Bách Thảo cũng đi rồi này, hình như còn mấy cái nữa nhưng mà cái nào cũng giống cái nào, cứ đi tầm 5h chiều là không còn ghế đá smile)

Còn gì nữa nhỉ, à Tràng Tiền với Vincom cũng ok rồi nè.

Thêm cả cái bảo tàng dân tộc học nữa. Năm sau phải tăng cường đi bảo tàng thôi, cho nó mở mang đầu óc ra cái bigsmile

Đấy kể sơ sơ là hết chỗ chơi ở Hà Nội rồi còn đâu. Còn chỗ ăn nữa thôi là chưa đi được mấy p Căn bản là phải có người sành ăn đi cùng cơ, nhỉ.

À còn cái sân bay Nội Bài nữa chứ, bé tin hin, năm nay mình ra đấy mấy lần rồi không biết :-/ Nhắc đến sân bay, mùa này lắm người về quá :x Tháng 4 thì cô với hai đứa em về, cả anh trai nữa nhưng mọi người đi hết cả rồi sad Tháng 6 bạn yêu quý nghỉ hè này (không biết bạn ấy có coi tớ là bạn không nữa sad ) tháng 8 đại ka của Tổ lượn về nữa này. Ôi ôi, Việt Nam chào đón mọi người. Nhưng mà cứ đi không gặp thì không sao, về xong lại tiễn đi buồn lắm sad(

Lan man quá, mà thôi văn phong của tớ nó thế, viết tranh thủ không 360 đóng cửa bigsmile

Đi ngủ thôi, không mẹ lại giục, về nhà không phải làm gì nhưng tí cái mẹ lại “ôn bài đi con” sad Kì này phải cố gắng mới được, có người đang chong mắt lên ngó mình cơ mà smile)

Hôm nay mấy đứa 12 thi Văn này, nghe nói vợ chồng A Phủ, xém tí nữa tớ còn tưởng là chưa học, chỉ có trong chương trình cải cách smile)

Tối nay mấy bà bạn về ND, lại lượn nữa rồi p

Entry for May 28, 2009

Entry for May 28, 2009 magnify
2 - 0

Lần đầu tiên thấy mình mang lại may mắn smile

Ngày mai list sẽ không có nhiều mặt cười cho lắm bigsmile

:X :X :X :X

Entry for May 25, 2009

Entry for May 25, 2009 magnify

Thế là coi như xong một ngày chạy show nữa, mà coi như show tối nay bể. Lóc cóc đạp xe đi xong lại đạp về, mà học ở Thái Thịnh chứ có gần gì cho cam sad(

Lúc đi gặp cảnh tắc nghẽn giao thông. Cái đường Trường Chinh này không biết bao giờ mới hết cái cảnh ngày 4 lần tắc đây. Thực ra hôm nay cũng chưa phải tắc, theo định nghĩa của bạn Toàn Trung vì vẫn chưa phải đứng chôn chân hàng giờ, vẫn còn nhúc nhích được smile) Thế mới thấy đi xe đạp là hay nhất, tớ cứ tà tà đi thôi, không cần đạp nhanh cứ từ từ bò ra đường nhưng chân chưa cần chạm đất. Cứ thế mà đi như kiểu vô thức ấy, cuốn theo cái dòng người ấy. Các bác đi xe máy cứ bóp phanh bóp còi liên tục, chân cứ phải tiếp đất triền miên. Giờ tớ mới hiểu sao sandal cho bọn con trai bán ở HN cái đế dép ấy lại dày thế, phải 2cm chứ ít à. Ngày trước nhìn tháy mình thấy xấu mù, thế mà cũng có người mua. Giờ thì đã hiểu, hóa ra để các bạn ấy đi xe máy còn đánh bóng mặt đường cho nó đỡ hao phí smile) Trời thì nóng, đường thì bụi mà quanh tớ toàn đèn đỏ chói lòa, mà lúc ấy chưa tối nhá, mới 6h thôi.

Oài tuần 3 ngày đi học thêm, mỗi lần đi là phải băng ngang cái đường Trường Chinh, mà lúc 6h tối thì mọi người biết nó như thế nào rồi đấy smile toàn người đang muốn về nhà ăn cơm với vợ với con. Chưa hết đến ngã tư Sở lại băng ngang cái dòng toàn xe máy với ô tô mà tốc độc đang tầm tầm 60km/h lao từ trên cầu xuống, eo ôi :-SS

Mấy hôm nay nóng bức quá, may mà mình chỉ còn học bù nốt ngày mai nữa thôi là được nghỉ chứ mà ngày đạp đi đạp lại 4 lần ở cái đường Giải Phóng ấy thì thật là :-S

Sao người ta sống được ở cái nơi đất chật người đông mà không khí thì ô nhiễm thậm tệ thế này nhỉ? À phải rồi, người ta đi làm, đi học về còn có động lực là gia đình, vợ con đang chờ cùng bữa cơm, mình thì chả có cái động lực gì cả, thà ở trường còn thấy vui hơn. Bao giờ mới thấy nơi này có động lực để mà cố gắng, để mà có thể giữ mình lại. Mà làm gì có chuyện nó muốn giữ mình, đuổi mình đi còn không được smile)

Trời này đúng là chỉ có ở nhà cả ngày, tối ra cầu Long Biên hóng gió là hạnh phúc lắm rồi, đáng tiếc là ban ngày tớ phải ra đường còn buổi tối ngồi ôm máy tính với tivi sad(

Ôi Hà Nội!

Mẹ ơi con sắp về rồi, một tháng nữa thôi. Cố lên nào!

Entry for May 20, 2009

Entry for May 20, 2009 magnify

Mới một ngày rời cái bàn học ra mà cảm giác sao nó... bẩn thế :d Thực ra là có mình ở nhà nó còn thê lương hơn smile) Hôm qua đi học cả ngày từ sáng tới 6h mới về nhà. Ôi nhớ lại hôm qua mình đúng thật là khỏe. Sáng 3 tiết thôi tới 11h30, chiều thì học ngay tiết 1, đương nhiên là không kịp về nhà ăn cơm rồi lại còn bài tập lịch sử kinh tế nữa chứ 2-3 trang A4 chứ ít à thế là gặm bánh mì ở lớp rùi làm bài lun. May thay cô vừa hỏi có ai nộp bài không thì tớ chấm câu xong smile) Vậy là 4 tiết lịch sử kinh tế với 2 tiết toán nữa. Công nhận đi học chỉ muốn được nghỉ nhưng mà đến cuối kì mới thấy cái giá của mấy buổi được nghỉ sad học bù liên miên, dồn tiết liên tục. Thế là từ 2 tuần nghỉ ôn thi giờ tớ chỉ còn hơn 1 tuần, không về nhà với mẹ được rồi sad(

Chiều qua về qua nhà cất sách vở rùi qua nhà bé e smile Hai chị em ăn cơm nói chuyện mãi mới xong. Hôm qua tớ được biết mặt mũi cái chợ Phùng Khoang rồi đấy. Tại nghe mấy chị đồn có chợ tình Phùng Khoang nên là hơi tò mò p Chợ cũng to nhưng mà ít đồ hơn chợ sinh viên, lang thang một hồi cũng thu được ít chiến lợi phẩm smile) Nhưng mà chả thấy cái gì gọi là chợ tình cả. 10h40 về tới nhà hai đứa ngủ thẳng cẳng tới 9h sáng mới dậy p Gọi là chị em họ nhưng mà không được thân thiết lắm, nhà tớ nó thế hay tại tớ thế? Nhưng mà sau hôm nay thấy cũng gần gũi lắm, dù sao cũng họ hàng mà.

Sáng lóc cóc đạp về nhà rùi lại đi học 2 tiết TA, cô mình công nhận tận tình quá sad Ngồi học trong lớp mà thấy trời đẹp thế, đời đẹp thế bigsmile Căn bản là tớ học trên tầng ba lận, bên cạh lại là cái công viên cây to um xùm luôn. Thế là gió nhè nhẹ, nắng nhè nhẹ, trời lại xanh dịu dàng nữa..

Giờ thỉnh thoảng kể lể trên blog tí nhỉ, viết không hay nhưng mà để ai quan tâm tới tớ mà không tiện hỏi cũng biết tớ sống thế nào bigsmile Mấy hôm nay đang cai net, sắp thi rồi, chuẩn bị tinh thần ôn thi chứ. Thế nên là em không onl chat chit với mấy ông anh được như mọi khi, là anh nào thì các anh tự biết smile

Entry for May 17, 2009

Entry for May 17, 2009 magnify

Hum nay xuống nhà bạn Cồ chơi, thực ra là chưa có kế hoạch từ trước nhưng mà sáng ra thấy chán ở nhà quá nên phải sms xem có chỗ nào đi được. Bé em thì qua nhà bác mất rồi, bạn Trường yêu quý cũng đi chơi mất thế là không còn cách nào khác tớ lên xe bus xuống nhà bạn Trang sau một hồi chỉ dẫn chả ra đâu vào đâu của ai đó smile)

Sướng thế, hôm nay được mẹ bạn Trang mời một bữa cháo gà, ngon quá ngon quá. Tối cô ấy còn cố giữ lại cho mình ăn thêm bữa nữa bigsmile Thế là hum nay không phải nấu cơm gì hết p

Trời ơi mọi chuyện sẽ rất là tốt đẹp nếu lúc về tớ không bị lạc đường, càng đi càng vào chỗ thâm sơn cùng cốc, thành phố Hà Đông gì mà đồng lúa bạt ngàn sad May mà tớ được đèo bigsmile

Cuối cùng thì cũng về được đến nhà sau khoảng 30 phút lạc và 30 phút ngồi bus + đi bộ.

Ôi ngày chủ nhật đẹp trời! Kiểu này mình phải lên lịch cứ chủ nhật là đi chơi thôi bigsmile Hôm nay tớ lên rồi tháng có 4 chủ nhật thì một ngày về nhà, một ngày qua nhà bác còn hai ngày đi thăm thú smile) Nghe cũng hợp lí đấy chứ nhỉ, có ai muốn tớ đến thăm thì đăng kí ngay nào, nhanh lên số lượng có hạn bigsmile

Entry for May 16, 2009

Entry for May 16, 2009 magnify

Cái thời tiết rõ là điên. Sáng nay mình đã phải hỏi một bạn người Hà Nội là Hà Nội mùa hè thường như thế này hả cậu? Bạn ấy cười rồi bảo là: “Đâu mỗi năm nay nó mới thế smile

Đấy suy ra là từ khi có mình ra nhập thêm vào cái thành phố này nó mới kì lạ ra như thế. Hè năm ngoái là hè nóng nhất, tháng 11 vừa rồi là trận lũ lịch sử, giờ lại thêm cái kiểu mưa mấy tiếng nắng mấy tiếng. Mà có phải mưa vừa nắng vừa đâu, mưa rõ to mà nắng cũng rõ to sad May mà không phải chạy quần áo như CO không thì hết ngày. Khổ thân thằng bé smile)

Dạo này chả học hành gì mấy, chỉ muốn chơi mà cũng không được. Bao giờ mới tới hè? Bao giờ mới hết tháng 6?

Muốn về nhà với mẹ! Sao dạo này thấy mệt mỏi và chán nản đến thế. Khi mà không còn chỗ nào để đi, không còn một bờ vai để tựa, một nơi để ngả đầu mỗi khi mệt mỏi, gia đình luôn là nơi yên bình nhất. Mình chỉ có mỗi một gia đình thôi mà, một mẹ, một bố, một đứa em. Cho dù có lúc thấy ngột ngạt, cho dù những khi chán nản nhưng rồi gia đình vẫn chào đón mình như chưa từng có những có gì xảy ra. Ngày trước ngoài gia đình còn có một nơi nữa nhưng giờ nó đổ vỡ mất rồi. Rồi sẽ tìm được một nơi như thế smile

.. Người vội ra đ với gió...

Tại mày đấy tao bị nhiễm rồi