My Opera is closing 1st of March

NttMy's world

Đọc & Viết - Tin học - Âm nhạc

Băng giá - Chap 1 p

1.Back to school

Háo hức.Hồi hộp.Và pha một chút lo lắng.Đó là cảm giác của tôi khi bước vào cổng trường.Sau ba tháng hè [tôi nghĩ đúng hơn là hai tháng rưỡi *_*],tôi trở lại những tháng ngày cực khổ với 9 tiết học một ngày và 5 ngày học trong tuần [năm nay lại thêm 3 tiết sáng thứ bảy nữa chứ >_<].Nhưng rồi những chán nản ấy lại nhanh chóng bị xua tan khi tôi nghĩ đến việc gặp lại bạn cũ,tha hồ kể cho chúng nghe những chuyện xảy ra hồi hè và chúng tôi lại được hát hò tưng bừng ^_^.

-Hú ! Đông ơi !
Hình như có tiếng ai gọi tôi thì phải.Tôi quay ngược quay xuôi,ngó ngang ngó dọc nhưng chẳng thấy ai.Tôi hậm hực:
-“Zô ziên” quá..người hay ma vậy
-MA ! hahaha
Bỗng có một cái đầu ló ra trước mặt tôi và hù tôi một cái.Tôi giật mình nên la “Á” một tiếng còn con ma ấy cứ ôm bụng cười.
Tôi cũng biết ngay đó là ai.Tôi đưa tay giật cái mặt nạ ra khỏi mặt “con ma” rồi nói
-Trúc..bồ làm ma cũng giỏi lắm đấy ^_^
-Mình đã làm giọng khác đi thế mà bồ cũng biết à? Giỏi thế ! –Trúc cười hì hì.
“Trúc là bạn thân của tôi.Mặc dù mới quen Trúc một năm trước nhưng tôi và Trúc thân nhau như quen từ hồi mẫu giáo vậy.Trúc rất dễ thương nhưng lâu lâu hơi quái và “khùng khùng”.Nhưng tôi vẫn thương Trúc vô cùng.”
-Hè này hình như mình mập lên phải không?-Tôi e dè hỏi Trúc
-Đâu có ! Bồ vẫn tròn mũm và dễ thương như Đôrêmon ấy…
-Đôrêmon không ú chứ là gì?-Tôi giả giọng giận hờn
-Nhưng Đôrêđông thì không ú…chỉ tròn tròn xinh xinh thôi!-Trúc khoác vai tôi và cười hí hửng ^^
Rồi Trúc khoác vai tôi cho đến khi đến lớp…

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Đây rồi..dãy hành lang khối 9.Nó thật đẹp ! Đẹp hơn dãy hành lang khối 8 nhiều .Sàn thì được tráng gạch bóng loáng ; trần nhà được thiết kế theo kiểu như một bầu trời ngàn sao,cực lấp lánh.Đi từ xa,tôi đã nghe thấy tiếng la ó ; reo hò ; tiếng nói chuyện rôm rã của tụi bạn.Nó làm tôi không thế nào không đi nhanh tới đó được.Vì vậy,tôi kéo Trúc và phóng như bay tới lớp.

-Hai cô nương sao giờ này mới vào ! – Nhóc Thiện lớp trưởng khoanh tay đứng trước lớp nhìn chúng tôi.
-Tại xe tớ bị bể bánh ! Cô Đôrêđông này béo quá làm bể bánh xe tớ ! ( =]] ) – Trúc làm giọng than thở rồi ngó ngó sang tôi.
-Vậy thì cô Đông không được ăn bánh kem đầu năm học với tụi này nữa.Mất công làm gãy ghế thì khổ =]] ! Thằng Khoa từ đâu xuất hiện cười hô hố vào mặt tôi =”=
Dù tụi nó nói gì thì tôi cũng phải vào lớp đã chứ.Công nhận,lớp tôi còn đẹp hơn cả cái hành lang khối 9 nữa ^^.Sàn nhà không tráng gạch nhưng được trải thảm [*O*].Lớp được lắp máy lạnh đàng hòang,lại còn có cả Tivi màn hình phẳng và một giàn máy trong lớp nữa o_O [ I-can’t-belive-it].Tôi kiếm một chỗ dưới cuối lớp và ngồi xuống.Và chúng tôi bắt đầu trầm trồ cái phòng học cực cực hiện đại.Hiện đại nhất trong số tất cả phòng học trong trường này.
-Bồ thấy không…chúng ta được trời thương mới học ngay cái phòng này!-Trúc tấm tắc.
Tôi cười.Mặc dù biết dù trời có tài phép tới cỡ nào cũng đâu thương nổi cùng lúc 32 đứa =”=.Chắc có ai tốt bụng giúp lớp tôi đấy thôi.Tôi cứ lo chống cằm mà suy nghĩ cái chuyện vớ vẩn là ai đã trang bị cho lớp tôi những thứ này tới khi Trúc kêu tôi.
-Đôrêđông,ra ăn bánh kem nào!-Trúc khều khều
-Hê ! Vậy có bánh kem thật hà?
-Chứ bồ tưởng thằng Khoa nó giỡn hả?
-Ừ.Nhưng mình cũng mong là có bánh kem thật lắm chứ >:]
Tôi không thể tưởng tượng được cái bánh kem nó ngon đến thế.Ngon đến nỗi không tả được.Tôi có thể cảm nhận được rõ nhất vị sô cô la béo ngậy trong bánh,thêm chút giòn giòn của hạt điều được kèm bên trong nữa ^^.Tôi ăn hết một miếng,tính lấy thêm miếng thứ hai thì thằng Thiện ho hụ hụ.Tôi biết ngay rằng nó chọc tôi rằng “béo rồi không được ăn nữa”.Tôi vẫn cứ lấy cây dao cắt bánh [tớ cứ ăn,cậu làm gì được tớ p].Tôi đang định cắt thì Trúc chọt lét tôi:
-Không được ăn nữa
-Mình cứ ăn
-Bồ không chừa mình sao ! – Trúc nói [bắt chước cái giọng giận hờn của tôi hồi nãy]
Trúc nói đến đấy cả bọn ôm bụng cười sặc sụa.Chắc cũng nhờ thế mà tôi phát hiện ra “vật thể lạ”.Một thằng con trai ngồi cuối lớp.Dáng vẻ lầm lầm lì lì.Kì vậy ta ?! Hồi nãy tôi đâu thấy! Chắc mới vào.Tôi chỉ tay về phía nó:
-Ê ê..lớp trưởng ! Thằng nhóc đấy là thằng nào?
-Chắc ma mới!
Thiện tính đi xuống bắt chuyện nhưng chuông reo.Cả lớp “hỏang loạn” dọn dẹp lớp rồi đứa nào đứa nấy bay vào chỗ ngồi,ngoan ngoãn như một con mèo =]].
-CÔ VÀO !!!!! – đứa nào đấy la lên
Cô vào rồi.
Wow! Cô đẹp quá! Đẹp như tiên
*Cả lớp xì xào*
Tôi thì thấy cô không “đẹp như tiên” như tụi nó nói.Tôi thấy cô dễ thương thôi.Có nét gì đấy trẻ con,cá tính.Với thân hình nhỏ nhắn,mái tóc tém bao bọc lấy khuôn mặt tròn.Cô đeo một cặp kính màu cam và mặc một bộ áo dài màu cam nốt [chắc cô cực yêu màu cam đây …]
Cô đã trong tư thế sẵn sàng để giới thiệu về mình,trong khi đó cả lớp vẫn còn ngẩn ngơ =”=.Sau tiếng hô “im lặng” của Thiện,cả lớp mới chịu cho cô nói.
-Chào các em…cô tên là Phương.Năm nay cô sẽ chủ nhiệm các em,cô dạy môn Văn.
Sau đó cô lần lượt hỏi lớp trưởng là ai,lớp phó học tập là ai,...rồi cô nói sơ lược cho chúng tôi về môn văn trong năm nay.Bỗng cô hỏi:
-Năm ngóai ai học giỏi văn nhất lớp mình ?
Ngay lập tức,cả lớp nhao nhao hết cả lên : “ Bạn Đông ạ,bạn Đông !!!”
Cái gì lôi tôi vào đây o_O.Tôi có phải thiên tài văn gì đâu mà gán cho tôi cái danh hiệu “học giỏi văn nhất lớp”.Trình độ của tôi chỉ vừa vừa thôi ^^.Và dĩ nhiên,cô sẽ hỏi bạn Đông là bạn nào =”=.Tôi đứng lên,không quên lườm tụi nó một cái p
-Điểm trung bình môn văn năm ngoái của em bao nhiêu?-Cô hỏi
-Dạ chín phẩy bốn.
-Tốt lắm smile ! – Cô cười và nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến
Cả giờ học văn hôm ấy tôi cứ thấy vui làm sao ấy.Mặc dù trong lớp tôi còn nhiều bạn chín phẩy bốn,có khi còn hơn nhưng cả lớp đã chọn tôi là người học giỏi văn nhất.
-Sao mấy bồ chọn mình học giỏi văn nhất? Bích cũng giỏi,Thúy cũng giỏi sao mấy bồ không nói tên họ cho cô?
-Hì…vì tụi mình yêu Đông nhất chứ còn gì nữa ^x^
-Yêu gì chứ
-Thì Đông vừa dễ thương nè..vừa thân thiện..sôi nổi nữa chứ
*Hạnh phúc chưa..không ngờ cả lớp nghĩ tôi như thế*
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Có thể nói giờ học văn hôm nay đã là mở đầu cho một ngày hòan hảo của tôi.Hôm nay thời khóa biểu lớp tôi có 4 môn : Văn : 3 tiết ; Tóan : 3 tiết ; Nhạc : 1 tiết và Lý 2 tiết.Môn nào giáo viên cũng thân thiện và dễ mến.Nếu như ngày nào cũng như hôm nay thì tôi có học 9 hay 10 tiết 1 ngày cũng không hề hấn gì…

~Tôi đã sẵn sàng cho tùân đầu tiên học lớp 9 và sẵn sàng cho năm học mới ^.^

Băng giá - Truyện dài đầu tiên tập tành viết ^.^Băng giá - Chap 2 :D

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28