My Opera is closing 3rd of March

Đời là cát bụi...

Hãy sống vì ngày mai !!!

Subscribe to RSS feed

Bài viết đầu tiên

Đã hết ngày thứ sáu rồi, mừng quá vì mai ta có thể cafe cùng bạn bè và ngủ thẳng giấc.
He he...Cũng buồn thật, công việc quanh quẩn cũng chỉ có thế thôi. Đi làm, xong về ngủ. Cuối tuần thì cafe hoặc nhậu rồi ngủ. riết rồi thành heo luôn. Con người chẳng còn sức sống tí nào. Phải quy hoạch lai thôi!
Bắt đầu từ tuần sau ta sẽ dạy sớm & chạy một vòng, hehe...
Trước mắt cứ thế đã, sau này sẽ mở rộng thêm, có thể học tập thêm 1 môn thể thao nào đó để tăng cường sức khỏe. Rồi tiến tới ít ngủ, kha kha... và cuối cùng là tìm bạn gái.
Phải như vậy thôi, kéo dài cuộc sống đơn độc này buồn lắm rồi.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28