My Opera is closing 3rd of March

The blog of heart

where is the love begin!!!!!!!

Subscribe to RSS feed

Hum nay mở cái blog!!!

bigsmile ,hum nay khai trương cái blog mới ùi.
mà dạo này sao tự nhiên hứng lên làm blog nữa chứ,không có gì làm nên làm dzậy là fải ùi hen.
Hum wa tự nhiên nhớ một câu chuyện,sáng ra mở blog lun,sharing câu chiện để coi coá ai hưởng ứng hun,coá thì comment lên hem:


Tôi là một bác sĩ nha khoa thuộc hàng có tiếng trong giới nha sĩ,thế nên cái giá cho khách mỗi lần làm là rất cao,và cái giá đó cũng khiến tôi rất hài lòng và cảm thấy thoả mãn những năm học hành cực khổ.Rồi đến một ngày,suy nghĩ của tôi thay đổi...
Trời nóng bức,phòng khám lại vắng khách,tôi ngồi nhìn bâng quơ.Một bà lão cắp cái nón lá bước vào,bối rối nhìn tôi rồi nói:
- thưa bác sĩ,cho tui nhổ cái răng.
- bà lên đi,tôi sẽ làm cho.
- dạ.
Bà lão bước lên ghế làm răng,chợt quay lại nói với tôi:
-Bác sĩ xài thúôc rẻ rẻ nha bác sĩ,tui để dành được có mấy chục ngàn àh.Bác sĩ cho tui ít ít thuốc tê cho nó đỡ tốn tiền nha bác sĩ.
Tôi ngạc nhiên:
-Ít thuốc tê làm sao bà chịu nổi?
-Bác sĩ thông cảm,chứ tui suốt ngày buôn gánh chè,đậu hủ,một bữa đủ ăn cũng là may rồi.Bác sĩ coi chứ tui để cái răng nó lung lay hết cỡ rồi mới dám đem nhổ,sợ cứng quá lại nhổ khó,tiền nhiều,tui kham hổng có nổi.
-Rồi con cháu bà đâu,sao để bà cực vầy mà được àh?
-Ôi thì tụi nó cũng có gia đình cả,lo cho gia đình là đủ mệt rồi.Tội nghiệp tụi nó bác sĩ ơi!Thân già sống không bao lâu,làm cực tụi nó chi bá sĩ
Nghe đền đây,tôi thấy tội nghiệp bà lão vô cùng.Làm xong cho bà lão,tôi không tính tiền bà lão,sợ bà lão ngại,tôi nói:
-dạ,cái này là nhà nước tổ chức miễn fí cho người già khó khăn.Con không lấy tiền bà đâu!
Bà lão nhìn tôi,con mắt ầng ậng nước.Quay wa cám ơn tôi xong,bà lão chạy ra với ông lão:
- Tui nhổ được cái răng rồi ông ơi!!!!.....
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28