Thi xong.
Monday, May 25, 2009 8:03:50 PM
Tự mình thấy thì cũng ổn nhưng mà văn với vẽ thì tuỳ gout người chấm nữa, nên cũng lo lo. Nói vậy chứ nghĩ cảnh phải luyện thêm 1 năm nữa mà oải.
Kể cho vui một chuyện, là có một kẻ vô duyên ko biết từ đâu tới là cha bán tạp hoá mà dám nhấm nhẳn với mình là học chuyên sinh làm con m gì mà thi vẽ, sao ko lo học cho tốt để thi a,b?. vô duyên Chưa từng thấy!
Xin nói lại một lần nữa: con người ta ở đời ko thể để hoàn cảnh buộc mình làm gì mình ko muốn, mình phải làm chủ mình chứ! Học chuyên sinh đơn giản là do đậu với lại dc miễn học phí,mà có học csinh hay â6 hay d4 hay vv thì chả ảnh hưởng gì tới vẽ vời cả, thế thì học chứ ko có tí ti ý định làm cái gì dính đến nó. Cái lí do học chuyên sinh phải thi y và CNSH là hết sức vô lí. Biết là nói thế này thì đụng chạm nhiều người, nhưng mà tớ nói thẳng: tớ có nghe dc trong một lần họp PH lớp tớ, 1 bác nào đấy nói với ng ngồi bên cạnh là con bác tự nghĩ thi y sẽ rớt, nhưng thấy cả lớp đều thi mình ko thi thì kì, thôi thi đại dồn sức cho khối A. Tớ tự nghĩ biết đâu lớp tớ lại rất nhiều ng nghĩ thế, nên chỉ có 4 đứa ko thi Y thôi. Nói thế này một số CS mem đừng giận, chứ như thế thì vừa vớ vẩn vừa phù phiếm. Như thế là để hoàn cảnh và ng khác cuốn mình đi.
Nhớ lại thì tớ hồi 12 bị kì thị nhiều vì chuyện lo thi vẽ mà tuột dốc học hành, nói thật nhé chẳng có gì đáng xấu hổ cả, nếu ko vì muốn có học bạ tương đối để đi Mĩ thì đã ko cố học lại để dc làm HSG đâu. Khi quyết định đổi hướng thì ko cần phải níu kéo mấy thứ xưa cũ là những điểm cao toán lí hoá. Ko phải thanh minh thanh nga, nói thật! Quan điểm rõ ràng là muốn làm gì thì làm, cái gì cần thì phải làm và cái gì ko cần thì đừng có làm. Nếu tớ ko muốn thi, ko muốn đậu một trg nào đó mà lại đậu, thì có phải bất công với những người cố hết sức vào dc ngoi trường mơ ước của họ mà ko dc ko? Vì vậy đừng hỏi những câu ngu ngốc như thế nữa.
Bởi vậy mới thích thầy Wân nhất. Hồi đó biết mình thi KT thầy ko nói ra mấy câu vớ vẩn như trên mà chỉ nói đúng 3 câu: Ngày mấy em thi?, Chúc em thi tốt, Đậu thì báo thầy (rớt thì khỏi báo). Nói chung người như thầy thế là đúng mực, nói vậy chứ trong mấy người lớn mình từng gặp thì thầy là một trong ba người mình nể nhất. Hai người kia là thầy Nghĩa và thầy Hiếu.
thế thôi.













