Skip navigation.

Log in | Sign up

...chuyện bình thường...

cuộc đời đâu đơn gỉan thế. gió cuốn, lá rơi, người rời xa tôi,kỉ niệm ùa về như chưa từng biết đến một lần xa cách và nỗi buồn không sao khỏa lấp...tất cả chỉ là chuyện bình thường.

Dự đoán tương lai.

Entry 100 phải viết về một điều gì đặc biệt. Đạt đến một cái số nào đấy là bội số của số bù người ta hay tổng kết quá khứ, cám ơn hiện tại và dự đoán tương lai. Nhìu người làm thế. Cục Sắt là người theo số đông, nên cũng làm thế.

Nhưng nếu thế thì cái entry 100 quá dài hơi, vì là quá khứ và hiện tại lung tung quá, mệt óc quá, nhiều sự việc nữa, mà thể nào mấy cái entry cũ chả có lượn qua về nó rồi, vik nữa là thành ruồi bu. Vậy thì dự đoán tương lai là được.

Toán học là một môn học vô cùng bổ ích. Ba.n đừng nghĩ nó không liên quan đến phần mở đầu. Toán học không chỉ giúp chúng ta biết cách thối tiền, nó còn giúp chúng ta dự đoán về tương lai nữa. Hoàn toàn chúng ta có thể xác định được phân1 trăm hạnh phúc của mình bằng toán học một cách khách quan.

Hạnh phúc xét trên sự nghiệp và tiền bạc , tình yêu và hôn nhân, cuối cùng là đời sống tinh thần. Đầu tiên xét sự nghiệp nhé.Lấy tớ làm tiêu biểu. Nếu vẽ thành sơ đồ nhánh cây thì những mốc tiến tới hạnh phúc của tớ là:frown: SORRY GẤP QUÁ XÀI PAINT NÊN NÓ THẾ NÀY


tỉ lệ thành công = 1:16 + 1:128 = 9: 128 = 7.03%
tỉ lệ thất bại = 1:16 +1:16 + 1:16 + 1:8 +1:16 +3:16 +3:16+1:32 = 72:128 = 56.25%
tỉ lệ nhàng nhàng xài được = 36.72%.
nghe thì thấy hơi choáng não. nhưng chưa đâu.

con người ta đâu chỉ có sự nghiệp. tình yêu là yếu tố quan trọng không kém.


tỉ lệ thành công = 1:64 + 1:32 = 3: 64 = 4.7%
tỉ lệ thất bại = 1:4 + 1:4 +1:8 +1:32+1:64 + 1:8+1:32 =55:64= 86%
tỉ lệ nhàng nhàng = 6:64 = 9.3%

cuối cùng là đời sống tinh thần. cái này nó khắc nghiệt vô cùng. chỉ có thành công hay thất bại, ko co' nhàng nhàng.



tỉ lệ thành công = 1:32 =3.1 %
tỉ lệ thất bại = 31:32 = 96.9%

Cuối cùng, vì như ông bà ta nói " phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí", vả lại con người chỉ thực sự thành công khi thành công cả 3, còn chỉ cần có 1 mặt thất bại là koi như thất bại, nên xác suất thành công = 9:128 X 3:64 X 1:32 = 0.0001 %, còn tỉ lệ thất bại tới 99.9999%

CON NGƯỜI THẬT BẤT HẠNH.

Thuốc lá.Sống cho ra sống.

Comments

Luuvanviet 9. September 2009, 09:24

Đọc vài bài của bạn thấy rất lạ (hay nói cách khác thì có chút gì đó mạnh mẽ,bất cần và rất nhiều cái cũng rất hay).
Bạn là con gái, chắc vậy !

Biết dự đoán tương lai cơ đấy, hì hì ! Tương lai của chúng ta sẽ ra sao phụ thuộc vào việc chúng ta làm ngày hôm nay !

Biết vẽ sơ đồ dự đoán tương lai thì quả là khâm phục thiệt !
Mà thấy bạn chắc học cũng không đến nỗi tệ chứ, biết vẽ được sơ đồ này là rất hay, nó chính là sơ đồ tư duy (Mind Mapping).
Hãy áp dụng nó cho việc học tập của bạn.

Khó hiểu quá, thật khó hiểu, lạ thật !:mad:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.