...chuyện bình thường...

cuộc đời đâu đơn gỉan thế. gió cuốn, lá rơi, người rời xa tôi,kỉ niệm ùa về như chưa từng biết đến một lần xa cách và nỗi buồn không sao khỏa lấp...tất cả chỉ là chuyện bình thường.

Hết hè.

Chiều hôm qua mưa bong bóng đấy, thế mà mưa có lâu đâu.
Trông mưa bong bóng Sài Gòn thế mà vui thật. Từ hồi đi Hà Nội về thấy nhớ Sài Gòn biết mấy. Ai bảo rằng Sài Gòn tấp nập bon chen mà thiếu vắng bóng dáng nàng thơ? Ai bảo rằng Sài Gòn ngoài những phù hoa thì không còn chút gì tâm linh níu giữ tâm hồn những người con không-xa-xứ p? Đất dính người đâu nghĩa là không có gì để nhớ để thương?
Sài Gòn có những hàng cây xanh mến thương không nơi nào có, có những đợt nắng và những cơn mưa rào tôi chẳng thể tìm ở đâu. Trưa, tầm từ giữa trưa đến 3 giờ chiều, là lúc Sài gòn tôi yêu hiện ra đẹp và hiền hoà nhất, khi mà những toà nhà dù Tây dù Tàu cũng đều quấn quýt cùng những hàng cây tưởng chừng đơn lẻ và ánh nắng trở chiều rạng rỡ để bừng lên một sức sống không ngờ, đồng thời lan toả trong không gian một không khí dịu êm của một Sài Gòn hiện tại, chứ chẳng phải của một hoài niệm xa xôi.
Nhớ nhớ mưa bong bóng, nhớ dáng em buồn, nhớ lệ em tuôn
Nhớ mưa bong bóng, nhớ khi tan trường em sát vai anh
Hai mái đầu sánh thì thầm trước ngõ
Hai mái đầu sánh tình yêu trọn vẹn
Ai ngờ bong bóng vỡ tan
Nhớ thì nhớ bài này mà khi muốn hát thì cứ lẩm bẩm :"ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa"... bu shịt chưa.
.......................................................................................................................
Mưa bong bóng là mưa thu đấy, mùa hạ của CS đã qua rồi. Hè rồi ăn chơi tiêu tốn không kiềm chế. Thi đại học xong là đi du lịch ngay, hết về thăm quê nội ngoại lại đi dự hội thảo CML ( mình dự mà ng khác dc cấp bằng mới đau), biển có núi có Nam có Bắc có. Đến mấy tuần đầu tháng Tám thì gần như ngày nào cũng đi chơi, với CS, HĐTBL, lớp vẽ, cousins, còn có người Nga nữa. Đi ăn kem, cà phê cà pháo, shopping, bơi, karaoke, tiêu tiền với tốc độ tên lửa. Vậy nên bây giờ tịnh tâm, ờ nhà ko đi chơi, thế mà vẫn tiêu được tiền mới hay. Nguyên do cũng là bởi cái sở thích tao nhã của mình, nhàn cư vi bất thiện, ở nhà bày trò chơi ở nhà, lại sinh tật ăn uống cầu kì. Ăn bánh kem Givral, uống trà Tích Lan ,ăn Pappa Roti, uống trà Bà tước, ăn bánh trung thu uống trà xanh Thái Nguyên. Ăn đồ Nhật thì làm sushi, dám mua cả thanh cua và Takoyaki về ăn, may mà mua bằng tiền ngừoi khác. Ăn đồ Tây thì chủ yếu là uống trà làm bánh đào, thèm đồ Việt thì mua cơm tấm ăn ^^.
Nói chung là sung sướng vô bờ bến. TRên đây là tổng kết hè, 12.9 này lại phải đi học roài
Đang tìm việc part time đây, ai có ko giới thiệu ih.

Cho ngày 14.08.08, 18 tuổi. Tục =))

Write a comment

New comments have been disabled for this post.