My Opera is closing 3rd of March

Ký ức thời gian

Có một thời để nhớ ...

Tin nhắn bất ngờ ...

Sáng hôm nay đang ngồi học, tự nhiên thấy cái đùi nó rung rung. Té ra có ai đó gửi tin nhắn vào điện thoại của mình, rút ra xem thì thấy một tin nhắn thật bất ngờ ...

... Nói là bất ngờ nhưng thật ra tin nhắn rất quen. Tin có nội dung thật ngắn gọn: "Anh!" đến từ chính số máy của mình +84936111905. Nhận được tin nhắn này tự nhiên mình thấy vui hẳn lên, nhưng cũng không hiểu sao tin nhắn lại đến vào thời điểm đó, thấy cũng lạ. Ít phút sau, lại một tin nhắn nữa đến từ số máy đó bigsmile, nhưng nội dung thì dài hơn tí: "Anh, sáng ni anh đi học mà em quên mất! Ở nhà thấy nhớ anh lên mạng gặp mà không có.." Đọc tới đây thì thấy ấm cả người luôn, lúc đó ước gì mình có thể nhắn lại là "anh cũng vậy mà, anh cũng nhớ em lắm.." nhưng tiếc cái đang học, máy lại không có Yahoo Messenger nên đành "ngậm đắng nuốt cay" ngồi học tiếp..sad

Làm bài tập C++ (2)Làm bài tập C++ (3)