Hôm nay trời không mưa
Saturday, February 3, 2007 3:45:50 PM
Sáng nay trời vẫn lạnh nhưng rất may là không mưa. Mình dậy sớm hơn mọi hôm vì hôm nay đi thi và có một người đi cùng...
Sáng hôm nay thi kết quả hơi buồn. Nghĩ kỹ thì đề cũng không khó lắm, nhưng tại vì tiếng anh mình còn kém quá nên đọc đề không hiểu, điều này cần khắc phục sớm nếu không thì có vẻ không ổn cho lắm. Hôm nay thi lý thuyết chỉ được có 12 điểm, hơi ít so với khả năng mình có thể. Còn thực hành thì có lẽ điểm cũng sẽ không cao lắm, vì còn vài phần vẫn chưa hoàn thành.
Điều mình tin tưởng là môn C++ này mình đã vượt qua. Qua môn thi này mình cũng đã có chút kinh nghiệm hơn trong việc học bài và coi bài trước khi thi. Mà thật sự thì mình cũng sui sẻo thật, ngay trước khi thi chỉ có 1 tuần mà cái ổ cứng chứa bao nhiêu là dữ liệu vàng ngọc đi tong, cuốn theo cả một mớ tài liệu cần thiết để ôn thi... Nhưng mà thôi, dù gì cũng qua rồi..bây giờ đối mặt với môn tiếp theo, HDJ. Theo đánh giá của các thầy thì môn này dễ hơn, có vẻ quen thuộc với mình bởi vì dù sao mình cũng đã từng vọc nó.
Khi thi xong thì lớp có tổ chức liên hoan. Mời thầy Hải chủ nhiệm và cô Thanh Huyền cùng tham gia nhưng cô bận nên chỉ có mỗi mình thầy. Và khi ấy mình mới thấy thầy rất vui, rất tự nhiên và thân thiện với học sinh. Thầy hiểu được những cái học sinh nghĩ và thầy tâm sự cũng rất chân tình. Cuộc vui đến khoảng 1 giờ chiều thì kết thúc. Mình chia tay thầy và các bạn chạy về quê. Chiều ni mình có cuộc làm việc với mấy anh trong BCH Chi Đoàn để lấy danh sách thanh niên nhưng không thành, do không mượn được cuốn sổ bộ.
Mình online chưa định làm gì thì người yêu lên mạng, thế mà cái máy tính không biết bị bà khùng bà điên gì làm yahoo không đăng nhập được, chạy sang máy trạm chat với người yêu. Chiều nay nói chuyện với thật thú vị, mình cảm thấy vui hơn khi sáng rất nhiều. Cuộc nói chuyện diễn ra thật lâu và kết thúc bằng những nụ hôn nồng thắm..
Tối hôm nay, theo dự định thì mình sẽ ở nhà, bởi vì người yêu đã ở lại ngoài Đà nẵng nên cũng buồn. Thế nhưng kế hoạch đó đã bị thay đổi, mình nhận được điện thoại của chú Phước mời uống cafe, khi đó mới sực nhớ ra mai ngày 4/2 là ngày sinh của ổng. Đi uống cafe còn có ba bà cô họ
và mấy anh bạn của chú Phước. Nói chung rất vui, mọi người nói chuyện vui vẻ và trong đó có rất nhiều câu chứa đựng nhiều lớp nghĩa...
cho nên đôi lúc thấy cũng thú vị. Đang ngồi thì nhận được cuộc gọi của hero, mời uống cafe để giới thiệu đứa bạn
, tiếc là đang ở đó nên không đi được.Về đến nhà khoảng 9h30, cũng là lúc hero dẫn cô bạn từ trong quán đi ra tính tiền, thế mà lại quên giới thiệu mất, có khi quên thiệt, chẳng thấy nhìn chi trơn là biết liền, rứa rồi lên mạng ngồi viết cái ni đây, chừ thôi đi ngủ đã..


