My Opera is closing 3rd of March

Ký ức thời gian

Có một thời để nhớ ...

Họp mặt Thanh niên cuối năm

Hôm qua, Chi Đoàn Thôn tổ chức buổi họp mặt thanh niên toàn thôn nhân dịp cuối năm. Mình nằm trong "Ban lãnh đạn" nên cũng phải kê vai gánh vác...

Đã 2 năm rồi, bây giờ Chi Đoàn mới tổ chức họp mặt thanh niên cuối năm. Năm ni danh sách mời công nhận "khủng bố" hơn mọi năm, gần 350 thanh niên, mà trong đó cũng chỉ lấy độ tuổi từ lớp 11 trở lên đến 30 tuổi. Mời thì đông vậy, nhưng thật sự anh em cũng thấy lo vì sợ thanh niên tham gia ít.
Cuối cùng rồi cái giờ phút "kinh hoàng" ấy cũng đến... Mình mời toàn thể Thanh niên vào lúc 4 giờ chiều, thế mà 4 giờ kém 15, trời vẫn còn nắng chán. Anh em trong Ban chấp hành vẫn chưa có ai, chỉ 2 - 3 người, còn các anh mời vào Ban tổ chức thì có mỗi mình anh Thế Hải. Khâu chuẩn bị do đó cũng bị trễ giờ, đến hơn 4 giờ 30, việc trang trí phông, dán chữ mới hoàn thành. Âm thanh khi đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị, phía bên trong hội trường thì bánh kẹo, hạt dưa đã được các em nữ ra dĩa hết, trông cũng thật bắt mắt. Vậy mà khách mời thì chẳng thấy đâu, khi ấy đã 5 giờ kém rồi. Tâm trạng mình khi ấy bắt đầu xuất hiện chút lo âu...bời vì mời rất đông mà đã qua gần một giờ mà chưa ai đến.
Nhưng cuối cùng rồi anh em thanh niên cũng đã đến dự, ngồi được hơn 7 bàn tròn.. trong đó gần nửa là các anh lớn, có 2 bàn là các chị em nữ, còn lại là các em nam... Số lượng so với giấy mời thì quả thật....hơi sốc... nhưng dù sao thế vẫn hơn không...
Chương trình bắt đầu và anh Ngọc Phước là người dẫn chương trình. Mở đầu là nêu lý do buổi họp mặt và thành phần tham dự... sau đó anh Viết Độ lên báo cáo tình hình hoạt động năm 2006. Trong chương trình cũng có vài lời phát biểu của anh Hùng, chị Mai Xã Đoàn, chú Lê Bông đại diện Chi ủy..và vài anh em thanh niên.
Trong chương trình tất nhiên là có văn nghệ rồi, và mình lại là người hát đầu tiên. Thiệt tình mình chả ưa hát đầu, vì thấy mình hát không hay lắm, nhưng lỡ bị giới thiệu rồi nên mình lên mần bài "Mùa xuân gọi" của nhạc sĩ Trần Tiến. Bài hát mà mình sẽ tham gia chương trình văn nghệ ở Huyện và tối Mồng 4 Tết.
Chương trình văn nghệ được tiếp tục với nhiều giọng ca hay như Thùy, Phương Vy, anh Đình Tự, và có cả một Đoàn viên đặc biệt đến từ Thăng Bình..À, còn có một giọng ca đến từ quận Liên Chiểu - Tp Đà Nẵng, đó là bạn Sơn, nhạc công của đêm Họp mặt với bài Giấc mơ Chapi, bạn hát rất hay.
Vào gần đoạn kết chương trình, có những giọng ca của anh Hùng, chị Mai, Lương Vinh. À, có giọng ca của "ca lẻ" Thế Vỹ, nhưng có điều hôm nay "ca lẻ" ấy bị..say, nên hát chả được gì. Tiếp theo là "ca sĩ" Gia Nghĩa với những ca khúc mang hơi thở của núi rừng Tây Nguyên như "Anh muốn sống bên em trọn đời",...
Cuộc vui thế rồi cũng kết thúc vào khoảng hơn 9 giờ, mấy anh em thanh niên giúp dọn dẹp một số đồ đạc, bàn ghế, rồi chia tay nhau... Mình cùng anh Độ, Bửu, Sơn nhạc công, anh Ngọc Lộc và Huy vào Vĩnh Điện ăn mỗi người đĩa cơm...sẵn tiện gửi tiền công cho Sơn và cảm ơn sự đóng góp của Bửu, người tài trợ dàn âm thanh cho buổi họp mặt..
Thế là cuối cùng, những giây phút lo lắng nhất .. năm ni của mình cũng qua. Có thể nói là chưa được như mong đợi, nhưng dù sao mình và mấy anh em cũng đã cố gắng hết mình. Cũng tạm lấy đó là niềm vui để anh em tiếp tục phát huy và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của Chi Đoàn, của phong trào Thanh Niên tại địa phương.
Cuối năm 2006 là thế đấy!

Mùa xuân vui cướiVà con tim đã vui trở lại - Đức Huy