Mùa xuân vui cưới
Sunday, February 11, 2007 12:55:34 PM
Hôm nay là ngày 11/02/2007 (24 Tháng Chạp - Bính Tuất)
Thì nói chung, hôm nay cũng bình thường như mọi ngày bình thường thôi...Nhưng có một cái quan trọng là bữa ni đi đám cưới anh Vũ Cầm, anh bạn thân rất hợp tính khi còn học dưới Trường Điện Hội An...
Thì nói chung, hôm nay cũng bình thường như mọi ngày bình thường thôi...Nhưng có một cái quan trọng là bữa ni đi đám cưới anh Vũ Cầm, anh bạn thân rất hợp tính khi còn học dưới Trường Điện Hội An...
Chiều hôm nay đi đám cưới, đi chung với anh Sang, là anh bạn cùng khóa K17 dưới Trường Điện, đồng thời cũng là nhóm trưởng thực tập của mình ở trạm E15 - Điện Ngọc. Chiều ni chạy xe thật nhanh, cứ như là xe nào ở trước mặt là phải vượt qua..
Nhưng rồi cuối cùng khi vào đến nhà anh Vũ Cầm vẫn còn sớm chán. Ngày hôm nay cũng thật ý nghĩa, được gặp lại những người bạn học cùng lớp, cùng khóa tại nhà anh Vũ Cầm, những người bạn mà mình nghĩ sẽ khó khi nào gặp lại được: Tâm, Đức, Thương và Dũng. Trong đám cưới của anh Cầm, mình đã tham gia văn nghệ và hát bài "Thư tình cuối mùa thu" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, một bài hát mà mình rất thích, thế mà cái thằng cha đánh đàn đánh dở ẹt, làm mình không thể nào hát được như mong muốn. Chiều hôm nay mình cũng có uống một số bia
, cái thằng cha Dũng ép mình uống nhiều quá, không biết nó ghét gì mình nữa
Hôm nay mình cũng được vài số điện thoại của mấy đứa bạn cùng lớp, sau này có gì liên hệ...
Cuộc vui đến khoảng 6 giờ kém thì dừng, mình về và lần này thì anh Sang lại bảo chạy thật chậm, chừng 20km/h thôi.. cho an ...cái toàn...
Tất nhiên là mình ủng hộ ý kiến hay này rồi. Thế nhưng rồi chạy chậm, mà răng lại nhanh tới nhà khiếp.. cũng chán thiệt. Về đến nhà khoảng hơn 7h, lên mạng viết cái ni đây, cũng là để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, sau này đọc lại sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Văn chương mình dở nên thiệt tình rất ngại những ai đọc mấy dòng nhật ký lủng củng này. Cho nên thôi gửi đến những ai lỡ đọc đến đây, cũng thông cảm hen....


