Lời Ngỏ!
Friday, July 22, 2011 9:13:45 AM
Gửi Anh Em Lớp Cầu Đường Bộ K51-GTIII
Vừa rồi tôi có việc phải đi Bình Phước, sau 2 ngày về vào kiểm tra hộp thư lớp thì không còn thư nào ngoài các thư phản hồi từ các bạn bức xúc khi thấy hộp thư trống rỗng. Tôi không lấy làm ngạc nhiên về điều này, tôi cũng quan tâm ai đã tự ý xoá hết thư của mail lớp, vì ắt hẳn người làm việc đó không biết suy nghĩ, không đáng để chúng ta quan tâm. Từ nay tôi sẽ cố gắng xây dựng Blog này,với mục đích là sẽ up thông báo hay tài liệu gì đó cho anh em. Trang Blog này sẽ do tôi quản lý, các thông báo hoặc link download sẽ không ai xoá được. Vì tập thể lớp nên buộc tôi phải làm như thế này, mong mọi người thông cảm và ủng hộ. Thân!







