My Opera is closing 3rd of March

MIKI's

Tạm xa những tháng ngày tất tả với công việc, áp lực, họp hành, đi lại... Mình tập sống chậm lại, tập tành vai trò của người phụ nữ gia đình, vui vầy với bếp núc...

Bánh Táo (Apple pie)

Nhà có quả Táo mum cho hôm giỗ bà ngoại, để mãi hơn tuần vì mèo già ăn táo bị đỏ tai, mình thì k hảo! Nên lần mò theo công thức trên gocbep.com để làm bánh Táo.
Bánh nướng hơn 50', trong khi gocbep chỉ nướng có 30-40' ah ở 180 độ C, chắc tại cái lò Made in Greater China của mình ẹ quá! Sốt ruột 10' cuối mình tăng lên 200 độ cho bỏ tức ... Nên sản phẩm ra đời mang dáng vẻ khá là "xông khói". Nhưng mà bánh ngon, thơm mùi bơ quyện với sữa chua. Mèo già khen ngon (hú hồn). Làm mình cứ phải hỏi đi hỏi lại "Có thật k đó?".

Bữa sáng với Bánh khúcBánh bao

Write a comment

New comments have been disabled for this post.