My Opera is closing 3rd of March

MIKI's

Tạm xa những tháng ngày tất tả với công việc, áp lực, họp hành, đi lại... Mình tập sống chậm lại, tập tành vai trò của người phụ nữ gia đình, vui vầy với bếp núc...

Chocolate & Coconut Cookies

Mình vốn k hảo ngọt, nên thường khoái làm bánh mặn hơn. Dạo này được Thu Trà truyền cảm hứng, nên cũng tập tành làm bánh ngọt. Sau bài học vỡ lòng Buche de Noel, được cả nhà khuyến khích, mà cổ động viên nhiệt tình nhất là mèo già, mình cũng bắt chước người ta làm cookies. Cái bánh quy socola dừa này là làm y xì theo CT của em Andee.

Comment của mèo nhà mình là: "Ăn như rơm như rác í!". Ak ak, mèo già này thiệt thành thật quá hén! Anyhow, bạn mèo ở HN vào, mình lấy bánh ra mời, anh ấy chẳng chê, chẳng khen, ăn liền tù tì hết sạch smile

Mứt camBữa sáng với Bánh khúc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.