My Opera is closing 3rd of March

MIKI's

Tạm xa những tháng ngày tất tả với công việc, áp lực, họp hành, đi lại... Mình tập sống chậm lại, tập tành vai trò của người phụ nữ gia đình, vui vầy với bếp núc...

Bún bò

Nấu ăn lại dở, hụp hình lại xấu nên lười post trên opera. Được cô bạn vợ của đồng nghiệp hunnie truyền cảm hứng, dạo này siêng vào bếp, tập làm bà nội trợ kiểu VN smile


Post thử món đầu tiên Bún bò Huế xem sao. K có camera ở nhà, dùng Iphone chụp tạm, nên chất lượng cực ẹ! Anyhow, mình mới nhập môn, nên xí xí tí k ai bắt bí, hehe!

Mứt cam

Comments

Thu TràCakesondemandbyDuriana Sunday, January 23, 2011 10:40:06 AM

đề nghị nhà này mua máy chụp ảnh xịn xịn tí để khán giả còn "ăn bằng mắt" được nhá.
Bàn ăn đẹp thế này thì phải ăn double.
Phát hiện ra có nến nữa chứ. Thèm thế nhỉ? Nhà em mà thắp nến chắc bị câu đầu tiên mà chồng em nói là " vợ có làm sao ko?".

Mikicavabien Sunday, January 23, 2011 11:09:34 AM

Ak ak, anh nhà em vui tính hén!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.