My Opera is closing 3rd of March

Cây Đa Nghiêng

Có cây đa đứng ngả nghiêng, cành thì chỏ địa, rễ thời chỉ thiên

Ừ thì giả vờ phi lộ

Ngày, tháng, năm con hổ.
Trời se se lạnh.
Chiều rồi.
Và sắp tối.

Hôm qua, nổi hứng lên, bập bập 2 phát. Cái đau nhí nhủm tự rước về, bất ngờ phát khóc. Chẳng đau thắt đau mở gì ghê gớm, chỉ như thể người ta nhấm nháp ly trà trong 3 tiếng đồng hồ. Ri rỉ từng chút một, cứ như chỉ để nhắc cho nhớ là mình vừa... bập bập 2 phát.

Rồi thì sau mình cũng quên. Quên tiệt. Ờ thì vì mình hay quên. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó, đứng ở một nơi nào đó thân quen mà chợt nhiên thấy xa lạ. Chẳng nhận ra ai, chẳng nhận ra chính mình, chẳng biết mình từ đâu tới, chẳng biết mình đang định đi đâu. Quả là thê thảm. Quả là một hiện thực dã man tàn bạo. Có nhẽ đâu lại mất hết mọi thứ bằng cách ấy.

Tự nhiên thích chữ Cây Đa Nghiêng, đọc lái lại thấy cái thú bu từ bám chữ cũng hay của nó. Chọn luôn.

Và, xin chào!

Ngày đầu tiên thứ 25

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28