My Opera is closing 3rd of March

I love you, you love me, we are happy family

Con - tuần 20

Có chuyện này mẹ thấy mắc cười lắm. Ba con hồi giờ chúa ghét shopping, vậy mà hôm bữa mới đi shopping mua cho quần áo cho con gái. Đúng là ba lúc nào cũng thương con gái. Ba con thấy vậy mà cũng có khiếu thẫm mĩ lắm đó, mua đồ cho con gái đẹp gì đâu luôn. Mẹ ghen tị ghê. Con thấy con sướng ghê chưa? Nhớ phải ăn nhiều, mau lớn rồi đến ngày ra với ba mẹ nha.
Hôm qua mẹ hỏi ba có thấy thương con không, ba nói có chứ. Mẹ ngạc nhiên lắm. Con đang nằm trong bụng mẹ, đâu có gần gũi ba đâu, sao ba lại thương được nhỉ? Ba nói, mỗi lần nghe mẹ kể con đạp đạp trong bụng mẹ, ba thấy thương con lắm, thương mẹ nữa. Hihi, con thấy có mắc cười không? Nghe ba nói mà mẹ thương ba gì đâu luôn. Tối nào khi cầu nguyện, mẹ cũng cảm ơn Chúa đã cho mẹ gặp được ba, đã cho con đến với ba mẹ.

Con - tuần 19Con - 36 tuần

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28