My Opera is closing 3rd of March

I love you, you love me, we are happy family

Subscribe to RSS feed

Mình đã nhớ ba được 4 tuần

Vậy là ba đi đã được 4 tuần rồi. Còn tới 13 tuần nữa lận đó. Mặc dù ngày nào ba mẹ cũng chat chit với nhau, nhưng tối đến mẹ lại nhìn hình ba trong điện thoại mà khóc vì nhớ ba. Mẹ yếu đuối lắm phải không? Nhiều lúc mẹ thấy mình còn trẻ con quá, giật mình không biết có làm tốt vai trò người mẹ được không? Có gì con ủng hộ mẹ nha! Con cứ phát triển ngoan ngoãn trong bụng mẹ nha, chờ tới đủ ngày đủ tháng hãy ra với ba mẹ. Lúc đó con cũng phải ngoan nữa nha, mẹ hứa sẽ từ từ rèn luyện thành một người mẹ giỏi.
Ba con ngày nào cũng hỏi thăm con. Hihi, ba con tiếc lắm vì không thể cảm nhận được những cử động của con hiện giờ. Mai mốt ba về con phải đạp thiệt mạnh cho ba hết hồn chơi nha con.
Mai mẹ con mình sẽ đi tái khám. Lúc đó mẹ sẽ biết được con có khỏe không, có đủ kg không (mẹ lo lắm vì mẹ ăn uống ẹ quá mà), và cả giới tính của con nữa. Hihi, mẹ thích con là một bé gái, nhưng mẹ lại mong con là con trai để ông bà nội mừng. Ba con thì bảo ba thích có con gái đầu lòng. Nhưng dù thế nào đi nữa, ba mẹ cũng sẽ yêu con, con nha!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28